Triển lãm của nghệ sĩ trẻ : Giàu chất đương đại

Triển lãm của nghệ sĩ trẻ : Giàu chất đương đại
TPO - 86 tác phẩm hội họa, điêu khắc... của 82 tác giả thể hiện bằng nhiều chất liệu: sơn dầu, sơn mài, lụa, gốm, đất nung, composite, acrylic, tổng hợp… vừa ra mắt trong triển lãm của CLB Nghệ sĩ trẻ - Hội Mỹ thuật Việt Nam, tại Nhà triển lãm số 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Triển lãm của nghệ sĩ trẻ : Giàu chất đương đại ảnh 1
Tác phẩm trình diễn Thời đại công nghệ. Ảnh : CTV

Đây là triển lãm thường niên nhân đã trở nên quen thuộc, là một dịp quy tụ, gặp gỡ của các tác giả trẻ.

Có thể bắt gặp những cái tên còn khá trẻ nhưng đã gây được ấn tượng với người xem trong thời gian qua: Phạm Tuấn Tú, Triệu Tấn Long, Lục Quốc Sỹ, Nguyễn Hồng Phương…

Trong số họ có người đã tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật, ĐH Mỹ thuật công nghiệp, Viện ĐH Mở HN hay còn đang là sinh viên, mới bắt đầu con đường sáng tạo, khám phá, thể nghiệm để khẳng định mình.

Hoạ sĩ Hoàng Duy Vàng, thành viên Ban tổ chức cho biết: Bên cạnh những tác phẩm đã định hình được sự chững chạc, điêu luyện còn có nhiều tác phẩm có nét hồn nhiên hoặc phá cách qua hình thức thể hiện… đem đến cho người xem cái nhìn đa chiều về thái độ và cảm hứng nghệ thuật của nghệ sĩ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, nhóm tác giả Lê Nguyên Mạnh, Nguyễn Hồng Phương, Lê Anh Hoài đã mang đến triển lãm tác phẩm có tên: “Thời đại công nghệ”. Đây là tác phẩm trình diễn (performance art) duy nhất diễn ra trong vòng 20 phút tại buổi khai mạc, thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của Hội Mỹ thuật VN với nghệ thuật thể nghiệm, nghệ thuật đương đại.

Triển lãm của nghệ sĩ trẻ : Giàu chất đương đại ảnh 2
Tác phẩm trình diễn Thời đại công nghệ. Ảnh : CTV

Ba nghệ sĩ chọn màu sơn hồng rực quét lên toàn bộ thân thể (body art) và sử dụng những sản phẩm đặc trưng thời công nghệ thông tin như màn hình máy tính, bàn phím, con chuột (cũng sơn màu hồng) để trình diễn.

Người xem thực sự ấn tượng với thông điệp của tác phẩm: công nghệ mang đến cho cuộc sống con người (nhất là người trẻ) một tốc độ mới nhưng đồng thời cũng làm con người có nguy cơ đánh mất chính mình nếu quá lệ thuộc vào nó.

Triển lãm kết thúc vào ngày 6/4/2010.

MỚI - NÓNG