Sinh viên đến giảng đường: Chỉ để điểm danh?

Sinh viên đến giảng đường: Chỉ để điểm danh?
TP - Chuyện SV bây giờ học bài ở phòng ký túc xá, hay các khu xóm trọ riêng biệt là quá hiếm và có chăng, chỉ khi nào gần tới lúc thi học phần, học kỳ, họ mới nháo nhào mượn sách mượn vở để photo rồi học qua quýt.
Sinh viên đến giảng đường: Chỉ để điểm danh? ảnh 1
Sinh viên giờ giải lao (Ảnh minh họa). Ảnh: Hồng Vĩnh

Đại đa số SV đều dành thời gian để đi chơi, ra quán xá, chơi game thâu đêm và thậm chí có người còn dính vào các loại hình cờ bạc đến vỡ cả nợ! Tuấn, SV Đại học GT, thuê trọ tại gần ngay trường cho hay: “Buổi tối SV thường ra quán trà đá để tào lao tán phét giết thời gian. Đêm về thì ngồi đồng chơi game. Nhiều phòng ở 3-4 SV thì hay tổ chức chơi bài bạc suốt. Những SV không có máu cờ bạc thì cũng chả mấy khi học, mà họ tìm kiếm một trò chơi tiêu khiển nào đấy để cho thời gian mau qua”.

Các phòng học tại bất kỳ một giảng đường đại học nào cũng luôn trong tình trạng thưa thớt SV, nhất là vào buổi sáng (SV thường chơi thâu đêm nên họ bình minh thường là 10-11 giờ trưa). Nhiều lớp, sĩ số tới gần 100 người mà tôi đếm chỉ chưa đầy một nửa có mặt tại phòng học. Những lớp học có sự xuất hiện của 2/3 sĩ số SV trong lớp được xem là đông đúc rồi.

Lớp trưởng lớp K., của một trường đại học thuộc khối khoa học tự nhiên kể với tôi rằng: “SV thường chỉ đến lớp để điểm danh rồi lại bỏ về, nên khi nào điểm danh cũng khá đông và khi điểm danh xong lại vắng hoe. Thậm chí nhiều SV còn nhờ bạn điểm danh hộ, chứ họ không hề đến lớp”.

Thông thường là công việc điểm danh được giao cho cán bộ lớp, chứ ít khi thầy cô giáo đứng giảng làm việc này nên nhiều SV lười vẫn có thể thông đồng với cán bộ lớp khi họ ngoại giao để làm sao đấy không hề vắng mặt một buổi học nào và, tất nhiên, tới kỳ thi họ không bị cấm thi vì bỏ tiết nhiều…

Theo tôi được biết, có một số trường đã điểm danh một cách gắt gao nhằm hạn chế tới mức thấp nhất chuyện SV bỏ buổi, bỏ tiết. Ngay như chiêu bài điểm danh vào các tiết bất kỳ trong buổi học, có thể là đầu buổi, mà cũng có thể là cuối buổi cũng làm nhiều SV lười học lúng túng. Thế nhưng, dần dà những SV này cũng nắm được quy luật và họ vẫn có mặt đầy đủ trong các thời khắc điểm danh rồi sau đó lại chuồn!

Ở các nước phương Tây, chuyện điểm danh là hãn hữu và hầu như là không có, bởi trình độ và chất lượng giáo dục của họ đã ở một tầm cao, hơn thế nữa tính tự giác trong học tập, nghiên cứu của sv là quá tuyệt vời. Ở ta thì chẳng biết đến bao giờ mới được như vậy khi mà chính SV vẫn quá thụ động, quá lười nhác trong chuyện học hành.

Kiều Diễm
(Học viện BC&TT)

MỚI - NÓNG