'Phượt' xuất ngoại

'Phượt' xuất ngoại
TP - Không chỉ phượt trong nước, nhiều bạn trẻ Việt Nam phiêu lưu tới nhiều vùng đất trên khắp hành tinh để thỏa lòng đam mê và chứng tỏ mình với bạn bè quốc tế. Xu hướng phượt xuất ngoại bắt đầu…
'Phượt' xuất ngoại ảnh 1
Bạn trẻ VN phượt tại Lào

Nhóm phượt gồm 11 bạn trẻ của diễn đàn photo.vn vẫn thót tim khi nhớ về chuyến đi Indonesia cuối tháng 9-2009 và may mắn thoát chết trong trận động đất cướp đi sinh mạng của 5.000 người.

Bốn ngày đầu như mơ của  ta balô khi tới thành phố Padang, nơi có dòng sông khô sâu 30m, rộng gần 1 km; miệng hồ nằm ở độ cao trên 2.000m; hồ nằm trên miệng núi lửa quanh năm được bao phủ bởi màn sương mờ...

Ngày thứ 5, đoàn đi từ thành phố Padang ra đảo Bắc gần đó để xem hội đua bò địa phương và săn ảnh. Có tay máy vì mải chụp ảnh còn bị bò đá sưng tay cả tháng trời.

Dân địa phương lẫn khách du lịch đều mải mê với hội đua mà không hay biết tai họa sắp ập xuống vào ngày 30-9. Khách sạn nơi đoàn bạn trẻ Việt Nam ở trong thành phố Padang bị sập, không thể vào được. Việt Hùng và bạn bè vừa sợ hãi vừa cảm thấy chút may mắn khi thoát nạn nhờ có mặt tại bãi đất rộng nơi đấu bò.

'Phượt' xuất ngoại ảnh 2
Khách sạn nơi dân phượt Việt Nam ở sau động đất - Ảnh: Việt Hùng

“Cả đoàn đều căng thẳng, 3 thành viên nữ hoảng sợ”, Phạm Thành Long, thành viên trong đoàn nhớ lại. Phải tới 11 giờ trưa ngày hôm sau, nhân viên an ninh mới cho mọi người xếp hàng đi men theo hành lang khách sạn vào lấy đồ. Phần lớn đồ mang theo bị hỏng.

Điều đáng sợ nhất là mọi người vẫn lo dư chấn động đất. Dân địa phương đổ xô đi mua xăng, thực phẩm rồi tập trung nghe ngóng tin tức trên đài, tivi.

Không có chỗ ở, đoàn Việt Nam phải xin ở nhờ nhà dân với 30 khách quốc tế khác. Đoạn đường ra tới sân bay để về cách chỗ ở chỉ 25 km, nhưng đi mất hơn 5 giờ.

Cả đoàn trong tình trạng đói khát, lấm lem bùn đất từ buổi đua bò và phải ngủ một đêm ở sân bay không có nước do khu vệ sinh bị hỏng. Chỉ tới khi máy bay đáp đến Malaysia, họ mới được tắm rửa thay quần áo và lên máy bay về Việt Nam.

'Phượt' xuất ngoại ảnh 3
Cảnh đổ nát trong mưa sau động đất -  Ảnh: Việt Hùng

Chuyến đi thót tim, nhưng các bạn trẻ vẫn vui vì đầy ắp kỷ niệm. Chi phí cho chuyến đi không quá cao theo kiểu của dân phượt và tiền vé máy bay, giá khách sạn ở Indonesia khá rẻ,  chất lượng phục vụ tốt. Mấy buổi tối trước động đất, các bạn còn giao lưu với du khách đến từ nhiều nước.

Ngẫu hứng xuất ngoại

'Phượt' xuất ngoại ảnh 4  Tôi cứ ám ảnh những ngôi nhà trệt, nhỏ bé mà vẫn gây ra những cảnh chết người tang thương. Tôi thấy nhiều quán ăn xây kiểu không cần đào móng nhà sâu, lại không bị đổ sau động đất.

Tôi bắt đầu mơ ước mình có thể nghĩ ra một cái gì đó, như là ứng dụng loại vật liệu composite có độ bền cao, nhẹ, rẻ tiền để làm 1 mẫu nhà khác. Người ta chết vì mái nhà nặng, xà gồ nặng.

Có thể nào một ngôi nhà bằng vật liệu nhẹ hơn, không cần cột và xà gồ, không cần đào móng, có thể giảm bớt những nỗi đau. 'Phượt' xuất ngoại ảnh 5 - Trích nhật ký của Nguyễn Thanh Hải, thành viên trong đoàn

Nhóm phượt của Trần Quốc Ân có cái tên khá lạ Chum Lống. Ân cho biết tên nhóm được lấy từ chính chuyến phượt từ Mường Lống (tây Nghệ An) đến cánh đồng Chum (Lào). Nhóm gồm 14 thành viên, 7 nam, 7 nữ.

Lê Na, thành viên nữ của nhóm còn nguyên cảm xúc khi nhớ về chuyến đi ngẫu hứng kéo dài gần 1 tuần: “Lúc đầu cả nhóm thống nhất chặng Hà Nội - tây Nghệ An, nhưng sau đó nhiều thành viên chợt nghĩ đã tới tây Nghệ An thì xuất ngoại sang Lào luôn”. Phút ngẫu hứng khiến cả nhóm phải chạy thêm khoảng 170km từ cửa khẩu Nậm Cắn, Nghệ An.

Tiết trời cuối tháng 6, đầu tháng 7 tưởng chừng nóng rát bỗng chốc mát mẻ nhờ cơn mưa mùa hạ. Thành viên Chum Lống thấy may mắn, nhưng cũng hơi tiếc khi chưa được hưởng chút đặc sản gió Lào.

“Nhưng sướng nhất là được chạy xuyên đêm dưới trăng thanh gió mát. Bạn không thể tưởng tượng được ánh sáng trăng sao trong cảnh rừng về đêm đẹp thế nào đâu”, các thành viên Chum Lống thổ lộ. Chum Lống chọn đi đường mòn Hồ Chí Minh vì vắng vẻ hơn Quốc lộ 1.

Sau những chặng đường dài, cả đoàn mệt mỏi gác đầu bên nhau ngủ ngon lành. Những lúc ấy, đối với dân phượt, màn là trời, đất là giường và ba lô lỉnh kỉnh làm gối.

“Nếu một ngày bạn thấy trên vệ đường có mấy người nằm la liệt ngủ say như chết thì cũng đừng ngạc nhiên, rất có thể đó là chúng tôi!” – thành viên Chum Lống nói.

Chum Lống mới chỉ dừng chân ở cánh đồng Chum nhưng cả nhóm vẫn cảm thấy khá thỏa mãn vì đây là địa điểm đẹp mà dân phượt vẫn thường rỉ tai nhau.

Điều thú vị mà các bạn thấy khi bước chân sang đất Lào là chợ ở đây bán rất nhiều côn trùng nướng từ nhện, châu chấu đến bọ cạp, bọ xít…

Trên đất Lào, mà nhiều lúc Chum Lống thấy như ở Việt Nam vì người dân Lào nói giỏi tiếng Việt quá.

Kỳ  2: Độc hành tới Nam Mỹ

MỚI - NÓNG