Gặp “hên” khi tìm đúng phương pháp cho bệnh lạc nội mạc tử cung

Gặp “hên” khi tìm đúng phương pháp cho bệnh lạc nội mạc tử cung
Từng bị cơn đau đớn hành hạ hàng ngày, khó khăn trong sinh hoạt, thậm chí có suy nghĩ chán nản (nhiều khi trút nỗi bực dọc lên cả cậu con trai bé nhỏ)…, nhưng đó chỉ là những điều xảy ra trong quá khứ.

Quảng cáo:

Gặp “hên” khi tìm đúng phương pháp cho bệnh lạc nội mạc tử cung

Giờ đây, chị Thùy Linh trú tại Quận 5 - TP Hồ Chí Minh đã tìm lại được niềm vui, thấy yêu đời hơn nhờ tiến triển tốt trong việc điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung của mình.

Đường phố Sài Gòn những ngày mùa khô nóng nực và khó chịu. Chúng tôi tìm đến nhà chị Linh - ngôi nhà xinh xắn nằm nép mình phía trong cùng con hẻm quanh co.

Một cảm giác thoáng đãng, mát mẻ và yên bình bao trùm những vị khách. Chị Linh tiếp đón chúng tôi bằng thái độ niềm nở, nhẹ nhàng và thân thiện. Một chút e ngại ban đầu đã nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là sự chân thành chia sẻ những tín hiệu vui với sức khỏe của chị.

Gặp “hên” khi tìm đúng phương pháp cho bệnh lạc nội mạc tử cung ảnh 1

Ảnh minh họa

Đó đây vẫn còn phảng phất ấn tượng khó phai trong đáy mắt người phụ nữ trẻ khi hồi tưởng về những điều đã xảy ra với bản thân cách đây vài năm, chị Linh chia sẻ: “Năm 2001, tôi bị đau bụng, đau lưng dữ dội nhất là khi tới “ngày đèn đỏ”, kinh nguyệt ra nhiều và kéo dài từ 7 đến 10 ngày, người xanh xao, mệt mỏi, tôi chẳng muốn làm gì nữa, thấy nhà cửa bề bộn mà không dọn dẹp được, thật khó chịu và đáng sợ. Tôi đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là bị lạc nội mạc tử cung. Dù tôi uống thuốc theo đơn bác sĩ kê, nhưng bệnh tình vẫn vậy. Đến năm 2002 thì tôi đi mổ cắt ổ lạc nội mạc tử cung”.

Những tưởng đã yên ổn với căn bệnh này, nhưng sau khi mổ một tháng, tới chu kỳ, chị Linh tiếp tục thấy đau đớn như trước.

“Tôi tới bệnh viện kiểm tra thì được biết trong cơ thể lại xuất  hiện ổ lạc nội mạc tử cung khác. Buồn lắm, tôi kiên trì uống thuốc theo kê đơn, nhưng cơn đau vẫn cứ hoành hành tôi” - Chị khẽ lắc đầu.

Niềm vui đã đến khi tình cờ chị biết đến thông tin trên báo chí về Phụ Lạc Cao - dạng cao lỏng  hỗ trợ điều trị bệnh lạc nội mạc tử cung. Chị tìm mua ngay Phụ Lạc Cao về dùng bắt đầu từ tháng 12 năm 2009, với liều 3 muỗng/ngày (khoảng 15g/ngày) đúng theo hướng dẫn sử dụng.

Kết quả thật bất ngờ: “Sau một tháng dùng Phụ Lạc Cao, tôi thấy đỡ đau bụng hẳn. Ngày thường giờ không đau bụng nữa, chỉ đến chu kỳ kinh nguyệt thì mới đau chút ít, cũng như sinh lý bình thường của các chị em khác thôi. Lượng kinh nguyệt cũng giảm, chỉ còn khoảng 3 ngày có kinh trong một tháng, tôi ăn ngủ tốt hơn. Mừng nhất là không phải đi mổ nữa – tôi từng bị mổ rồi nên giờ sợ lắm” - Chị Linh cười tươi.

Chia sẻ với chúng tôi, chị cho biết thêm: “Đến nay, tôi đã dùng Phụ Lạc Cao được hơn 3 tháng và kết quả trên lâm sàng rất khả quan”.

Tháng 3 - 2010 vừa rồi, chị Linh đi khám lại và nhận được kết quả bất ngờ: “Ổ lạc nội mạc tử cung không còn nữa” – Chị vui mừng gọi điện chia sẻ với chúng tôi và dùng từ “hên” để diễn tả niềm vui khi tìm đúng phương pháp cho căn bệnh quái ác này.

Bảo Ngọc
Theo Báo Đất Việt

MỚI - NÓNG