Đánh cắp trái tim - Câu chuyện tình trắc trở “cao giá”

Đánh cắp trái tim - Câu chuyện tình trắc trở “cao giá”
TP - Tình yêu là bài toán khó khiến những người trong cuộc phải tìm ra đáp số, không phải đáp số nào cũng đúng. Bộ phim truyền hình Trung Quốc “Đánh cắp trái tim” đưa khán giả đi tìm đáp số cho một câu chuyện tình trắc trở qua 35 tập.

Khi tình yêu lỡ dành cho… chú

18 năm trước, một người bạn trước lúc qua đời đã nhờ Lý Đông Dương chăm sóc cô con gái nhỏ của mình. Khó khăn lắm, anh mới tìm thấy cô bé Triển Nhan và từ đó hai chú cháu như hình với bóng.

Triển Nhan lớn lên trong tình yêu thương của Lý Đông Dương để rồi một ngày nọ, cô phát hiện tình cảm mà mình dành cho “chú Lý” không phải tình thân, mà là tình yêu.

Cô ghen với tất cả những người phụ nữ  bên cạnh “chú Lý”. Mọi chuyện thay đổi với cô gái 18 tuổi này khi cô gặp chàng trai trẻ Phương Dĩ An. Dù đã đón nhận tình yêu của Phương Dĩ An, song trong trái tim Triển Nhan vẫn không thể phai mờ hình bóng Lý Đông Dương.

Cao trào của bộ phim được đẩy lên tột đỉnh với sự xuất hiện bất ngờ của bà Lâm Tử Quyên, mẹ ruột Triển Nhan. Biết con gái mình có tình cảm với Lý Đông Dương, bà phản ứng quyết liệt. Bà đổ mọi tội lỗi lên đầu Lý Đông Dương và tiết lộ một bí mật: Rất có thể Triển Nhan là con ruột của Lý Đông Dương.

Một bộ phim chi phí cao

Sau khi thực hiện hai bộ phim “Thần điêu đại hiệp” và “Tiếu ngạo giang hồ” chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn võ hiệp Kim Dung, nhà sản xuất phim truyền hình Đài Loan Dương Bội Bội chuyển sang hợp tác với Trung Quốc làm những bộ phim tâm lý xã hội.

Chính vì vậy, bộ phim “Đánh cắp trái tim” được đầu tư rất cao: 450 ngàn nhân dân tệ/tập. Được biết, đây là chi phí kỷ lục hiện nay ở Trung Quốc. Ngoài một câu chuyện éo le, nhiều kịch tính, sức hấp dẫn mà Dương Bội Bội “tung ra” chính là dàn diễn viên tên tuổi:

Cha In Pyo (vai Lý Đông Dương), Đổng Khiết (Triển Nhan), Trần Hiếu Tuyên (Vương Kỳ, người tình của Lý Đông Dương), Huỳnh Chí Vỹ (Phương Dĩ An), Lục Nguyệt (vai Lý Vỹ Phàn, bạn gái của Phương Dĩ An)…

Mối duyên Trung Quốc của Cha In Pyo

Tuy Ahn Jae Wook là diễn viên Hàn Quốc “tiên phong” nhận lời cộng tác với truyền hình Trung Quốc, song người “hữu duyên” và được khán giả Đại Lục ưu ái nhất lại là Cha In Pyo.

Bởi ngoài “Tứ đại danh bộ” và “Thiên nhược hữu tình”, hiện nay Cha In Pyo còn đóng thêm bộ phim “Yêu khi ly biệt”. Cha In Pyo  tâm sự anh cảm thấy mình hết sức may mắn vì được đóng chung với những nữ diễn viên trẻ đẹp, đang nổi tiếng của Trung Quốc.

Đó là Tưởng Cần Cần (Tứ đại danh bộ), Đổng Khiết (Đánh cắp trái tim) và mới đây là Huỳnh Dịch (Yêu khi ly biệt). Thế nhưng, dường như anh vẫn chưa hài lòng: “Khi còn chưa biết gì về thị trường Trung Quốc, tôi đã xem bộ phim Công chúa Hoàn Châu và ấn tượng rất mạnh với Triệu Vy. Tôi hy vọng có dịp đóng chung với cô ấy”.

MỚI - NÓNG
Ảnh minh họa: Internet
Tỉnh dậy sau đêm mặn nồng cùng người tình đại gia, gái trẻ ngơ ngác vì mình... 'mất' hết
TPO - Cái giá phải trả cho sự nông nổi, dại dột vì mong đổi đời bằng tiền trong túi người khác là quá đắt. Bây giờ thì dư luận cũng không khắt khe trong việc trinh tiết của người phụ nữ như trước nữa, nên cháu cứ yên tâm phấn đấu cho bản thân mình. Cháu sống tốt sẽ có người đàn ông xứng đáng đến với cháu.