Chi tiết về 2 vụ TNGT liên quan đến hai GS nổi tiếng

Chi tiết về 2 vụ TNGT liên quan đến hai GS nổi tiếng
Chưa đầy một tuần, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến khách bộ hành. Điều đáng nói là nạn nhân của 2 vụ tai nạn nói trên đều là các nhà khoa học nổi tiếng.

>> GS Mỹ nổi tiếng bị tai nạn giao thông ở Hà Nội

>> GS Viện sĩ Nguyễn Văn Đạo qua đời vì TNGT

>> Hãi hùng khi qua đường ở Thủ Đô

Trong đó một người vừa qua đời sáng nay, 11/12, một người hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 11/12, Đội Cảnh sát giao thông số 7 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Đặng Văn Hà (sinh năm 1977, quê ở Can Lộc - Hà Tĩnh, hiện trú tại P 415 C3 Khu tập thể Kim Liên) về việc đã gây ra tai nạn giao thông cho một khách bộ hành qua đường. Theo tường trình của anh Hà, khoảng 17h45 ngày 9/12, anh điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29 H8 - 2145 chạy trên đường Hoàng Đạo Thúy hướng đi đường Lê Văn Lương.

Trong khi xe đang chạy, anh Hà đột ngột phải tránh chiếc ô tô phía trước nên đã đâm vào một người đàn ông đang đi bộ làm người này ngã đập đầu xuống đường.

Nạn nhân được xác định là Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo (sinh năm 1937, quê ở Phú Thọ, hiện ở 1106 T6 Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, nguyên là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó. Qua 2 đêm một ngày, ở trong tình trạng hôn mê sâu, sáng 11/12, Giáo sư, Viện sỹ Nguyễn Văn Đạo đã từ trần.

Trước đó, chiều 5/12, tại nút giao cắt trên đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông với tình huống tương tự. Lúc đó là khoảng 16h45, Giáo sư Saymour Pepert (sinh năm 1928, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện công tác tại Viện công nghệ Massachusetts) cùng với một người đồng nghiệp đi bộ từ Khách sạn Kim Liên sang Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong khi 2 người đang đi đúng tại phần đường dành cho người đi bộ thì bị chiếc xe máy mang biển số 29R1- 2047 chạy trên đường Giải Phóng hướng từ cầu vượt Ngã Tư Vọng lên lao thẳng vào người.

Vị giáo sư ngã xuống, bất tỉnh, lập tức được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Pháp. Cơ quan chuyên môn cho biết ông vẫn đang ở trong trạng nguy kịch.

Bước đầu, Cơ quan công an xác định người gây tai nạn là anh Trần Văn Thành, sinh năm 1974, trú tại 121 Lãng Yên, Thanh Lương - Hai Bà Trưng. Nguyên nhân gây tai nạn đang được tiếp tục điều tra, xác minh.

Theo TTXVN

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

Ý kiến bạn đọc

Tên: Hoàng Quý

Cần điều chỉnh lại thời gian của đèn tín hiệu giao thông

Được tin GSVS Nguyễn Văn Đạo qua đời vì tai nạn giao thông và đọc bài "Hãi hùng khi qua đường ở thủ đô" tôi thấy tai nạn giao thông ở thủ đô do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng theo quan sát của tôi mỗi khi qua các ngả đường có đèn tín hiệu thì thấy rằng thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ qua đường quá ngắn không đủ, ngay cả cho người trai trẻ đi nhanh chứ cho người già thì họ lại càng bất lực không thể nào vượt được cho dù có cố gắng hết sức.

Mặt khác thời gian dành cho người đi bộ lại cũng chính là thời gian cho xe cơ giới rẽ trái hay rẻ phải giao cắt với người đi bộ, vì vậy người đi bộ rất dễ dàng bị các loại xe cơ giới đụng phải.

Do vậy tôi đề nghị các cơ quan liên quan cần nghiên cứu điều chỉnh tăng thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ. Trong thời gian này các phương tiện khác không được phép vượt qua trước mặt hay bên sườn.

Bản thân tôi nhiều khi đi bộ qua đường cảm thấy rất bất bình vì không thể nào có đủ thời gian vượt qua lại còn không thể nào tránh được các phương tiện cơ giới đang lao qua trước mặt mình.

Tên: Trinh Thu Hang

Hay bao dong ve van nan giao thong. Nhu o nuoc ta khong dau co!

Toi khong cung nganh voi G/su Nguyen Van Dao, nhung toi vo cung dau buon truoc cai chet cua ong vi tai nan giao thong! (bi xe may dam). Chi bi xe may dam ma lam mat di cua tat ca chung ta mot nha khoa hoc lon.

Roi may ong bac hoc My va nuoc ngoai cung bi xe may dam. That khung khiep! Co the nuoc ta se la nuoc chiem ky luc ve mat an toan giao thong. Xe may la thanh phan gay mat an toan giao thong nhat. Va tinh trang khong ton trong luat giao thong so dang cua tat ca chung ta, khong o dau tren the gioi nay co ca!

Xin hay bao dong chung tat ca moi nguoi!

Tên: Nguyễn Hoàng Bảo Vũ

Tôi thật sự bàng hoàng khi biết tin vị giáo sư nổi tiếng thế giới về CNTT vừa gặp tai nạn tại Việt Nam. Tôi thiết nghĩ mãi mãi câu: An toàn là bạn/ Tai nạn là thù cần phải được người dân Việt Nam thuộc nằm lòng hệt như: Công cha như núi Thái Sơn /Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vậy.

Việt Nam đang từng bước từng bước hội nhập với thế giới. Hãy thể hiện cái văn minh, văn hóa của mình bằng những việc nhỏ nhất là tuân thủ luật pháp rồi hãy nghĩ đến việc làm những điều to tát hơn. Hãy đừng vì cái tôi của mình mà tự diệt mình và làm phương hại người khác.

MỚI - NÓNG
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
TPO - Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...