Tham vọng mới của Eleanor

Tham vọng mới của Eleanor
TPCN - Báo cáo với người Việt yêu nghệ thuật truyền thống, nói với những người nước ngoài thích nghệ thuật Việt, Eleanor Clapham, cô gái úc tuổi Quý Hợi đã một mình gánh gần trọn chương trình đêm Thứ Sáu 22/12/2006.
Tham vọng mới của Eleanor ảnh 1

Dân tình rục rịch Noel, vậy mà có khoảng 400 khách đến xem cô hát Tuồng và Chèo tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đa phần là khách mời, cò vé có, vé bán ra giá tới 150.000/chiếc.

Tóc xoăn vàng, mắt to, mũi cao hát Tuồng - Chèo ở Hà Nội thời gian qua không phải là chuyện lạ nữa. Truyền hình đã phát chương trình Eleanor tâm sự về tập nghề, Gala Dinner chào đón APEC 14, Hoàng Lan (tên Việt của cô) cũng diễn.

Khách mời, bạn bè và người xem cảm thấy Eleanor tự tin trước đông đảo khán giả thân sơ. Nhạc nổi, trống dạo, rồi cô cất tiếng ngân, xòe tay múa quạt, phất cành roi, vụt nhánh cây, những nhịp chân đi và vũ đạo khó của Tuồng - Chèo - hồn Việt, đều được Lan xử lý thành thạo dù đôi khi tiếng nói còn ngọng nghịu.

Tràng pháo tay, tiếng cười giòn đều vang lên từ hàng ghế khán giả mỗi khi cô cất tiếng “A-mô-di-đà-phật” trong trích “Thị Mầu lên chùa”, tiếng cười giả dại của Suý Vân, tiếng hú hét của con cáo Hồ Nguyệt cô, màn xưng danh, vũ đạo trong “Dư Hồng xuống núi”...

Dành thời gian cho Eleanor “làm mặt” trong hai vở Tuồng đầu cuối, xen giữa là hai màn Chèo, có dàn nhạc dân tộc của nhóm các cô gái Tràng An “giúp sức”; 5 người bạn úc của cô, trẻ trung xinh đẹp, chân đất áo tứ thân và áo dài nam, khăn xếp hát 2 bài dân ca vùng những chú chuột túi.

Sân khấu giản đơn, có lúc chỉ cần thêm Thị Kính gõ mõ tụng kinh phụ họa. Tiếng rưỡi đồng hồ kết thúc, những bó hoa của hai cô giáo Mẫn Thu và Thanh Tuyết ào lên, bạn bè chúc mừng tơi tới, nhất là có cả anh chàng Joe (tức Dâu) người Canada, nói tiếng Việt như chọe, blog tiếng Việt được tung hô rầm rộ cũng lên ôm hôn Eleanor.

“Joe xem Eleanor diễn như trẻ con xem sân khấu Tuồng - Chèo ý mà. Nhưng bất ngờ, khi một người nước ngoài lại giới thiệu văn hóa Việt cho một người ngoại quốc khác. Không hiểu hết ý và những câu hát trong 4 vở, nhưng Joe thích những động tác của Eleanor” - Joe  nói.

Ngay sau đêm diễn, Eleanor Clapham sẽ về úc 2 tuần, rồi quay trở lại Việt Nam, xuôi Sài Gòn tắp lự để học thêm món Cải lương. “Thế chừng xem ra tham lam quá?”.

Trên sàn diễn trẻ hơn ngoài đời, Eleanor ngượng nghịu cho hay: Đúng thế. “Nhưng đêm nay tôi báo cáo là mình đã biết, hiểu và đã có thể diễn được Tuồng - Chèo, học thêm Cải lương để khẳng định thêm khả năng của mình.

Mục đích của tôi không phải trở thành một nghệ sĩ Tuồng hay Chèo thực sự mà tôi biến những động tác, những câu hát và âm nhạc Việt thành một thứ sáng tạo cho những vở diễn sau này của riêng mình”.

Eleanor Clapham là người nước ngoài tiên phong học Tuồng - Chèo và biểu diễn trên sân khấu một cách chuyên nghiệp. Cô rất tự tin khi nói rằng: “Tôi muốn quảng bá loại hình độc đáo này tới khán giả úc và thế giới”.

Người xem thích cô Chèo lẳng - Thị Mầu, nhưng Eleanor lại hài lòng với Nguyệt cô hóa cáo. Quan trọng là cô cử nhân ngành nghệ thuật biểu diễn, tập kịch từ nhỏ, từng lập một nhà hát kịch rối đã khẳng định được mình.

Chương trình có sự tài trợ của Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Đại sứ quán úc, TG International, Vine Group, khách sạn Melia, khách sạn Guoman.

MỚI - NÓNG
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
Mưa dông gián đoạn kéo dài tại Hà Nội
TPO - Thông tin dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày trong tuần tới đây (7 -9/5) khu vực miền Bắc, thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì mát mẻ do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh yếu, gây mưa dông gián đoạn.