“Giải mã” thất bại của đội tuyển Việt Nam

“Giải mã” thất bại của đội tuyển Việt Nam
TP - Sự thật là đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn có được chiến thắng nếu không mắc phải những sai lầm đáng tiếc từ việc đặt điểm rơi, lối chơi, vai trò của BHL và những sai lầm của cả các cầu thủ.
“Giải mã” thất bại của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Công Vinh thi đấu hụt hơi ở AFF Cup - hệ quả của việc chọn sai điểm rơi . Ảnh: Quang  Thắng - Hồng Vĩnh

Thêm một lần nữa thầy trò A.Riedl lại mắc nợ người hâm mộ Việt Nam. Trận thua trước đội tuyển Thái Lan tại sân Mỹ Đình là thất bại thứ ba của đội tuyển Việt Nam trong vòng một tháng khi đối đầu với người Thái và cũng là trận đấu thứ tư liên tiếp, A.Riedl không thắng được đồng nghiệp Chanvit.

Chúng tôi khởi đăng loạt bài phân tích về nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam.

Bài 1:  Sai điểm rơi

Thất bại 0-2 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan làm người ta nhớ lại thất bại 0-3 của thầy trò Tavares cũng tại Mỹ Đình cách đây hai năm trước Indonesia. Hai trận thua đều có chung một điểm giống nhau là trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển đã có những giải đấu, những trận thi đấu rất tốt nhưng ở những giải quyết định, những trận quyết định thì các cầu thủ đã ở trên đà xuống phong độ.

Năm 2004, đội tuyển của Tavares đã có một trận đấu cực hay, đó là trận đấu vòng loại World Cup với tuyển Hàn Quốc tại sân Thống Nhất. Dù thất bại 1-2 trước Hàn Quốc nhưng đội tuyển đã vào trận với khí thế hừng hực, chơi đôi công sòng phẳng với đội hạng tư thế giới, khi ấy không ai nghĩ rằng đội tuyển lại có thể bị loại ngay tại vòng bảng Tiger Cup. Nhưng đó là sự thật khi điểm rơi của đội tuyển lại nằm ở đúng trận đấu với Hàn Quốc trước khi Tiger Cup khởi tranh 1 tháng.

Với đội tuyển của A.Riedl thời điểm này cũng vậy. Không sai khi nói A.Riedl rất giỏi trong việc đặt điểm rơi giai đoạn ngắn. Thế nhưng với một lịch thi đấu dày đặc, cộng với chu trình tập trung đội tuyển liên tục kéo dài 4-5 tháng, từ tháng 8/2006 đến tháng 2/2007, vô tình đã biến giai đoạn ngắn thành một cuộc đua đường trường của đội tuyển với hàng loạt các giải đấu như Capital Cup, Agribank Cup, Bách Việt Cup, ASIAD 15, King’s Cup và AFF Cup.

Chính điều này đã khiến A.Riedl bị rối trong phương pháp huấn luyện và không biết đặt điểm rơi của đội tuyển vào đâu.

Điểm rơi là... ASIAD 15

Các chuyên gia bóng đá Việt Nam khi so sánh hai HLV Calisto và A.Riedl đã nhận xét rất chuẩn xác: “Calisto là chuyên gia đường trường còn A.Riedl rất giỏi trong việc huấn luyện giai đoạn ngắn và đặt điểm rơi của đội tuyển”. Nhưng lần này A.Riedl đã sai lầm!

Phải thừa nhận, A.Riedl đã chịu rất nhiều áp lực từ dư luận và lúc nào ông thầy này cũng phải ngồi trên “ghế nóng”. Ngay cả những trận đấu lẽ ra chỉ là tập huấn và không nên coi trọng kết quả thì A.Riedl và các học trò đều phải cố hết khả năng của mình như Capital Cup, Agribank Cup, Bách Việt Cup và King’s Cup. Bất kỳ một sơ sểnh nào, A.Riedl cũng như các học trò đều phải chịu búa rìu dư luận.

Trong khi đó, dường như A.Riedl không nhận được sự chia sẻ của VFF. Cái cách mà đội tuyển phải gồng mình trước U23 Thái Lan ở Agribank Cup, đua sức để thắng Indonesia tại Bách Việt Cup và tung hết lực lượng mạnh nhất để quyết tử với Thái Lan tại King’s Cup rõ ràng chẳng có lợi lộc gì trong quá trình chuẩn bị AFF Cup - sân chơi chính của đội tuyển.

Nhưng A.Riedl lại không có sự lựa chọn nào cả, ông cũng không đủ dũng cảm để biến những giải mời thành những giải tập huấn mà dường như  ở bất kỳ giải nào, A.Riedl đều muốn và bắt buộc phải đặt thành tích đội tuyển lên hàng đầu.

Trong một chuỗi các giải đấu, không ngờ điểm rơi của đội tuyển lại vào... ASIAD 15 - nơi đội U23+ 3 không đặt thành tích lên cao nhất. Những Tấn Tài, Công Vinh, Anh Đức, Thanh Bình, Minh Chuyên, Quang Thanh, Văn Biển chỉ thực sự tỏa sáng tại Doha 2006 nhưng đó lại là sân chơi quá tầm. Đây có thể coi là thời điểm các tuyển thủ có được phong độ tốt nhất trong cả quãng thời gian dài tập trung.

Sau giải đấu này, một thành viên của đội tuyển đã nói: “Không hiểu sao tại ASIAD, chúng tôi đều thi đấu với thể lực và tinh thần rất tốt. Ngay cả những trận đấu khó với Hàn Quốc, Bahrain đều không cảm thấy quá mệt mỏi. Nhưng đến King’s Cup thì bắt đầu cảm thấy phong độ xuống dần và rất mệt. Có lẽ tất cả đã trải qua một đợt tập trung quá dài và phong độ tốt nhất đã qua”.

Những gì đội tuyển thi đấu tại vòng bảng và tại trận bán kết lượt đi với Thái Lan đã chứng minh rõ ràng điều ấy. Nó thể hiện sự nặng nề ở các trụ cột và cách chơi thiếu thuyết phục của đội tuyển.

Sai điểm rơi là lỗi của A.Riedl? Không hẳn, bởi lẽ nó chỉ là hệ quả của một chuỗi các giải đấu mà chính VFF cũng đã đặt lên vai A.Riedl hai chữ “thành tích” rất nặng.

Nếu cứ đổ lỗi lên đầu A.Riedl là không công bằng nếu các quan chức VFF, những người lên kế hoạch đội tuyển và những người giao chỉ tiêu lại ở thế vô can, bình chân như vại.

còn nữa

HLV A.Riedl đặt vé máy bay về Áo

Theo một nguồn tin riêng của Tiền phong, trước khi diễn ra AFF Cup – giải đấu mà chỉ tiêu của đội tuyển Việt Nam là lọt vào trận chung kết, HLV A.Riedl đã đặt vé máy bay trở về Áo cùng vợ là bà Jolanda. Theo lịch đặt vé, ngày 19/2, ông A.Riedl sẽ trở về Áo trên chuyến bay chặng Hà Nội – Frankfurt – Vienne.

Cùng đi với vợ chồng ông A.Riedl còn có một nhân vật đặc biệt: Một người đàn ông Việt Nam được lựa chọn sẽ hiến thận cho ông A.Riedl. Được biết, ông A.Riedl buộc phải tiến hành ghép thận trước tháng 4/2007 nếu không muốn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Cũng liên quan đến vấn đề này, một nguồn tin của Tiền phong cho hay, HLV A.Riedl sẽ chỉ được nghỉ phép không quá 2 tháng (gồm 1,5 tháng nghỉ phép của năm 2007 theo quy định hợp đồng và 13 ngày phép chưa sử dụng của năm 2006) trong thời gian phẫu thuật ghép thận. Trong trường hợp nhà cầm quân người Áo trả phép không đúng hạn, VFF sẽ xem xét lại hợp đồng. 

MỚI - NÓNG