Jennifer Hudson: “Tôi chưa bao giờ mơ tới hôm nay”

Jennifer Hudson: “Tôi chưa bao giờ mơ tới hôm nay”
TP - Chỉ với một vai diễn, Effie White trong “Những cô gái mộng mơ” (Dreamgirls), cô gái bình thường hôm nao bỗng thành ngôi sao. Đoạt Quả cầu vàng Diễn viên phụ rồi được đề cử Oscar.
Jennifer Hudson: “Tôi chưa bao giờ mơ tới hôm nay” ảnh 1
Diễn viên Jennifer Hudson và Jamie Fox trong “Những cô gái mộng mơ”

Cách đây không lâu, chẳng có ai biết cô là ai, nhưng bây giờ cô đã là người nổi tiếng, phải chăng đây là  giấc mơ?

Vâng, đúng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được vị trí hôm nay. Mọi thứ với tôi thật mới mẻ. Tôi như đang ca hát với cuộc sống của mình bởi mọi chuyện thật tuyệt vời.

Để vào vai, cô có quan sát hay lấy hình mẫu từ ai không?

Có và ca sĩ Florence Ballard là hình ảnh mà tôi hướng đến nhiều nhất. Tuy nhiên tôi cũng quan sát Aretha Franklin, Whitney Houston và Jennifer Holliday (diễn viên chính đóng Effie trong vở nhạc kịch mà Những cô gái mộng mơ dựa vào). Tôi muốn tri ân tất cả những nữ danh ca này.

Cô cảm thấy thế nào khi nhận được đề cử Oscar ngay từ vai diễn đầu tiên?

Lạy Chúa, tôi chỉ mới nhận thức được điều này và cảm thấy thật là vinh dự. Mới năm ngoái, khi có được vai diễn, điều duy nhất hiện lên trong tâm trí tôi là cố gắng không làm thất vọng những người đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn.

Bạn trai cô cũng làm trong ngành giải trí?

Không, anh ấy chỉ là một người bình thường. Một trong những thứ ở nhà giữ tôi lại với cuộc sống thực tế (cười).

Vật dụng đắt tiền nhất mà cô từng mua?

Hừm, tôi chưa, chưa từng mua bất cứ thứ gì đắt tiền. Nhưng nếu mua tôi sẽ mua một cái bồn tắm để lắp trên tầng 3. Có nó, tôi sẽ chẳng phải đi xuống tầng hai vào lúc nửa đêm. Tôi là một cô gái lười biếng.

Đăng Ngọc
Theo Movie

MỚI - NÓNG