Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA

Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA
TPO - Chelsea thắng 2-1 tại Tottenham và MU vượt qua Boro 1-0 tại sân nhà để giành quyền lọt vào bán kết FA Cup, tiếp tục giấc mơ gặp nhau trong trận chung kết đầu tiên tại SVĐ Wembley mới khánh thành.
Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA ảnh 1
Chelsea đang thành công trên mọi mặt trận

Mơ trận chung kết tại Wembley

Hai bàn thắng trong hiệp hai của Andriy Shevchenko và Shaun Wright-Phillips đưa Chelsea vươn lên dẫn trước trong trận đá lại tại White Hart Lane, trước khi tiền đạo chủ nhà Robbie Keane gỡ lại một bàn cho Spurs từ chấm phạt đền.

>> Nước Anh chờ Chelsea gặp MU tại Wembley

Chiến thắng này giúp Chelsea tiếp tục giấc mộng vô địch ở ba đấu trường là FA Cup, Champions League và Premier League, sau khi đã có League Cup cuối tháng trước.

"Đối với tôi, đây là mùa bóng đặc biệt", HLV Jose Mourinho cho biết sau trận đấu. "Chúng tôi đã vô địch ở mùa bóng đầu tiên và thứ hai. Nhưng mùa này chúng tôi vẫn giữ được tinh thần chiến thắng ở mọi giải đấu".

Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA ảnh 2
Sheva giúp Chelsea tiếp tục ôm mộng chung kết FA Cup

Tuy nhiên, cả hai trận đấu đều có những tình huống lộn xộn vào cuối trận. CĐV Spurs đã tỏ ra tức giận ở các pha ăn mừng của cầu thủ Chelsea và cố gắng đánh Frank Lampard.

Còn trận đấu tại Old Trafford, trợ lý của MU- ông Carlos Queiroz, đã có va chạm nhỏ với các HLV bên Middlesbrough sau khi Ronaldo ghi bàn thắng.

Cristiano Ronaldo đã ghi bàn thắng duy nhất cho MU ở phút 76 từ chấm phạt đền sau khi chính anh bị hậu vệ Jonathan Woodgate phạm lỗi trong vòng cấm trước đó.

Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA ảnh 3
với MU của Ronaldo

"Đối với tôi, đây là một quả penalty", Ronaldo cho biết. "Dĩ nhiên tôi cảm thấy có sự tiếp xúc, đó là lý do tại sao tôi mất đà. Anh ta túm tôi, làm tôi mất đà và đó là lý do tại sao tôi bị ngã".

Kết qủa đá lại tứ kết FA Cup:

Manchester U. 1 - 0 Middlesbrough
Tottenham H. 1 - 2 Chelsea

Lịch thi đấu vòng bán kết:

Blackburn - Chelsea
Watford - Manchester U. 

Như vậy, tại vòng bán kết FA Cup, MU đang nắm giữ kỷ lục 12 lần vô địch, sẽ đối đầu với Watford, đội bóng đang đứng cuối bảng tại Premier League.

Còn Chelsea sẽ gặp Blackburn. Các trận bán kết sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, và trận chung kết ngày 19/5 tại Wembley.

Phút xuất thần của Shevchenko

Trở lại trận đấu tại White Hart Lane, tiền vệ Michael Ballack đã cảnh báo chủ nhà bằng hai pha dứt điểm đầu trận: một cú sút của anh đi chệch cột dọc và một cú sút nguy hiểm khác bị thủ môn Paul Robinson cản phá.

Mãi đến đầu hiệp hai, chủ nhà mới lên tiếng bằng cú sút đầy sức mạnh của Pascal Chimbonda ở phút 49, làm thủ môn Petr Cech thoáng giật mình nhưng cũng kịp cứu thua cho Chelsea.

Không kiểm soát thế trận hoàn toàn, nhưng Chelsea vẫn có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 54 từ một tình huống tưởng như vô hại của Shevchenko.

Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA ảnh 4
Sheva đã chứng tỏ được bản lĩnh của cầu thủ lớn trong tình huống tưởng như vô hại

Có bóng sau đường chuyền của Shaun Wright-Phillips bên cánh phải, Sheva dùng động tác giả đảo bóng, loại bỏ hậu vệ Malbranque trước khi tung ra cú dứt điểm tuyệt vời bằng chân trái, bóng đi vào góc xa, mở tỉ số cho Chelsea.

Vẫn chưa kịp định thần sau bàn thắng xuất thần của Sheva, Tottenham tiếp tục nhận bàn thua thứ hai sau đó khoảng 3 phút. Từ đường chuyền dài của A.Cole, Drogba dùng ngực nhả bóng cho Wright-Phillips thực hiện vô lê ngay, bóng đi chéo góc không cho thủ môn Robinson một cơ hội cản phá.

MU đang nắm giữ kỷ lục 12 lần vô địch, sẽ đối đầu với Watford, đội bóng đang đứng cuối bảng tại Premier League. Còn Chelsea sẽ gặp Blackburn.

Các trận bán kết sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, và trận chung kết ngày 19/5 tại Wembley.

Bất ngờ bị đối thủ cùng thành phố dẫn tới 2 bàn, các cầu thủ chủ nhà Tottenham buộc phải vùng lên tìm kiếm bàn gỡ.

Nhưng công sức của họ trong các phút còn lại chỉ là quả phạt đền sau khi Berbatov bị Carvalho phạm lỗi trong vòng cấm.

Tất nhiên đội trưởng tiền đạo Robbie Keane dễ dàng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 từ chấm 11m. Song đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, Totenham buộc phải nhường vé vào bán kết cho Chelsea sau khi từng có trận hòa trên cơ 3-3 tại sân của Chelsea cách đó không lâu.

MU đi tiếp nhờ Ronaldo

Tất nhiên được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, MU là đội bóng có nhiều đường tấn công sắc sảo hơn. Và trong lần chạm trán thứ ba ở mùa giải, C.Ronaldo vẫn là cái tên được nhắc tới.

Hiệp một với vô số cơ hội cho đội chủ nhà, nhưng lần lượt các pha dứt điểm của Ryan Giggs và Wayne Rooney đều không thể thắng được thủ môn Mark Schwarzer, người đã có một ngày thi đấu xuất sắc.

Chelsea và MU lọt vào bán kết Cúp FA ảnh 5
thì Ronaldo lại rực sáng trong màu áo MU

Đội khách Boro cũng có một cơ hội ngon ăn đầu hiệp hai, nhưng Stuart Downing đã bỏ phí một cách đáng tiếc khi Mark Viduka đã vượt qua được trung vệ Nemanja Vidic và chuyền vào như đặt, đáng tiếc anh lại đệm bóng vọt xà ở vị trí cận thành.

Tấn công nhiều, MU cũng có được cái mình cần, đó là bàn thắng. Woodgate đã kéo ngã Ronaldo khi tiền vệ Bồ Đào Nha này đang cố gắng xâm nhập vòng cấm, và chính Ronaldo đứng dậy thực hiện cú sút penalty căng, không cho thủ môn Schwarzer một cơ hội cản phá, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này là việc đội khách Boro chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi James Morrison bị nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối cùng, do phạm lỗi đốn ngã Ronaldo.

MỚI - NÓNG