Vụ “hỏi cung” một học sinh 10 tuổi tại Đồng Tháp:

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng
TPO - Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải – Trưởng khoa nhi của BV Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết: “Bệnh nhân nhập viện lúc 22h30 ngày 6/4, trong tình trạng la thét, không tiếp xúc, thể hiện rối loạn về hành vi. Có lẽ phải chuyển cháu lên bệnh viện tuyến trên để được điều trị tốt hơn".

>> Các cơ quan chức năng vào cuộc
>> Bé Trâm đang phải điều trị bệnh tâm thần
>>
Bạn đọc kêu gọi giúp đỡ bé Trâm và cách chức Hiệu trưởng 
>> Kiểm điểm Hiệu trưởng và Công an xã
>> Một HS 10 tuổi hoảng loạn vì bị Hiệu trưởng nghi lấy 47.800 đồng

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng ảnh 1

Bé Trâm đang nỗi khùng ngay cả với người cha của mình tại bệnh viện. Ảnh : HL

Hôm qua (Chủ nhật, 8/4), khi cô y tá tại Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đưa tôi vào phòng bé Huỳnh Thị Ngọc Trâm nằm điều trị, bố mẹ của Trâm (anh Huỳnh Văn Mười và chị Nguyễn Thị Nga) đang ngồi lặng lẽ gặm bánh mì trên giường, ở giữa bé Trâm đang lặng lẽ nhìn con búp bê, tay cầm cuốn sách.

Thấy người lạ vào bé Trâm vứt con búp bê sang một bên, lùi vào góc giường, nét mặt vừa sợ sệt vừa tỏ vẻ căm giận. Anh Mười nói: “Đây là bạn của ba, con đừng sợ”. Bé Trâm vùng vằng tự cắn vào cánh tay mình rồi vụt ngay chiếc khăn lạnh vào mặt tôi. Khi tôi cười nói: “Con còn nhớ chú không?”  Bé Trâm bỗng nhoài người đá về phía tôi… 

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng ảnh 2
Cả nhà đang đau khổ lo cho bệnh tình của bé Trâm. Ảnh : H.L.

Chị Nga đau khổ cho biết: “Vợ chồng tôi tính đưa cháu đi khám lại tại Bệnh viên Tâm thần TP.HCM vào sáng sớm ngày 7/4. Nhưng đêm hôm 6/4 cháu Trâm đang ngủ say bỗng thức dậy thở hổn hển, biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn, sau đó khóc thét lên, cào cấu lung tung… Nóng ruột quá chúng tôi phải đưa cháu đi Bệnh viện này”.

Cũng theo chị Nga, mấy ngày đầu cháu còn la thét nói thành lời như van xin “đừng đưa con đến công an nữa, con không lấy tiền”…  Nhưng mấy ngày qua cháu đã hoàn toàn không nói nữa, chỉ thể hiện bằng hành động mà thôi. Cháu đã giống như người điên loạn, chúng tôi rất lo lắng.

Bé Trâm có bị ép cung tại công an xã?

Nhà riêng của gia đình Trâm nằm ở số 198, tổ 4, ấp An Hoà (xã An Hoà, Châu Thành, Đồng Tháp). Xã An Hoà là một cù lao rộng lớn được bao bọc bởi con sông Tiền và sông Sa Đéc. Khi tôi đến nhà chỉ còn bà Nội trên 70 tuổi cùng vài người bà con thân tín đang thăm gia đình.

Ngôi nhà nhỏ vá chằng vá đụp đủ các vật liệu nào tôn, gỗ mục và nứa, lá. Bảng “Gia đình Văn Hoá” treo trang trọng trước cửa. Người cậu ruột của bé Trâm đưa cho tôi số giấy tờ liên quan đến thành tích học tập và “nghi án” 47.800 đồng.

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng ảnh 3

Năm nào Trâm cũng nhận được giấy khen vì thành tích học tập. Tấm giấy khen “Xuất sắc trong học tập học kỳ I” Năm 2006 – 2007 do chính thầy Hiệu trưởng Lưu Văn Ca ký vẫn còn đỏ tươi.  Ảnh : H.L

Tôi chụp lại 11 tấm giấy khen của bé Trâm từ khi cháu đạt danh hiệu “Bé khoẻ Bé ngoan” hồi mẫu giáo đến trước ngày bị “hỏi cung”.  Tấm giấy khen “Xuất sắc trong học tập học kỳ I” Năm 2006 – 2007 do chính thầy Hiệu trưởng Lưu Văn Ca ký vẫn còn đỏ tươi.

Đáng chú ý là gia đình bé Trâm đã phát hiện được một số bức tranh "minh hoạ" do chính Trâm vẽ trong những ngày đầu hoảng loạn được giấu dưới nệm.

Một bức minh hoạ cuộc “hỏi cung”  thể hiện anh công an trong tư thế đứng đang cầm một chiếc cây chỉ vào biên bản nói: “Khai mau, nếu mày nói không lấy thì tao nhốt mày”. Bé Trâm trong tư thế ngồi nói: “Tôi không có mà”.

Một bức thể hiện anh công an đứng đập tay vào bàn, nói:“ Mày nói không tao nhốt lại bay giờ. Tin không hả?”. 

Bé Trâm phải nhập viện vì bệnh tình ngày càng nặng ảnh 4
Những bức vẽ của bé Trâm do gia đình phát hiện ngay sau nhữung ngày bị "hỏi cung" tại Công an xã. Ảnh : H.L (Chụp lại từ bản do gia đình em Trâm cung cấp).

Một lá thư thể hiện sự thất vọng của bé Trâm. Em Viết: “Cuộc đời của mình lúc nào cũng ham được đến trường học với bạn bè. Tưởng rằng nó sẽ giúp mình vui vẻ vô cùng. Nhưng không ngờ những người thầy cô, bạn bè ở nay không phải ai cũng tốt cả. Nhưng họ là những người đáng ghét… Tình thầy cô đó chỉ là thầy Danh và cô Giàu (hai người này chủ nhiệm bé Trâm lớp 4 và 5) là cha mẹ thân yêu nhất của mình mà thôi”.

Hôm nay, Văn phòng UBDSGĐ&TE tỉnh Đồng Tháp cho biết: Cho đến trưa nay (9/4) vẫn chưa có một bản báo cáo cụ thể nào của huyện Châu Thành và ngành chức năng xung quanh xử lý kỷ luật đối với những người gây ra vụ việc.

Chi tiết sự việc đưa bé Trâm đi "hỏi cung" tại Công an xã qua lời kể của các giáo viên tại trường Tiểu học An Hiệp 2 ra sao, cùng những diễn biến mới nhất của vụ việc này, mời bạn đọc theo dõi trên báo Tiền phong số ra ngày mai (10/4) và trên các bản tin tiếp theo của TPO.

Hãy giúp đỡ bé Trâm

Qua báo Tiền phong điện tử (www.tienphong.vn), hàng trăm ý kiến bạn đọc đã gửi về bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vi phạm quyền trẻ em của những người liên quan.

Hiện bản thân bé Trâm (lớp phó học tập, liên tục là học sinh giỏi 5 năm liền) đang lâm vào tình trạng rất hoảng loạn phải điều trị tâm thần, hoàn cảnh gia đình em lại rất nghèo và khó khăn (bố mẹ đi làm mướn).

Thể theo nguyện vọng của nhiều bạn đọc muốn hỗ trợ cho bé Trâm về vật chất và tinh thần, giúp em bình phục và mau chóng trở lại lớp học, báo Tiền phong kêu gọi những tấm lòng hảo tâm ủng hộ cháu Trâm và gia đình.

Mọi đóng góp xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Nga (mẹ cháu Trâm), ngụ tại 198, tổ 4, ấp An Hòa, xã An Hiệp, Châu Thành, Đồng Tháp.

Hoặc:

Ban đại diện báo Tiền phong tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 071 823 829.

Tòa soạn báo Tiền phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội (Số tài khoản : 102010000017796 Ngân hàng Công thương Hai Bà Trưng – Hà Nội, Swift Code: ICBVUNVX).

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.