Bắt một cầu thủ bóng đá cướp xe PS

Bắt một cầu thủ bóng đá cướp xe PS
Sau gần hai ngày tích cực điều tra, chiều 9/5, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Phan Anh Tuấn - thủ phạm vụ cướp xe PS trên địa bàn Quảng Bá. Tuấn là một cầu thủ bóng đá được nhiều người mến mộ.

Phan Anh Tuấn, 23 tuổi, quê ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, trú ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Tối 8/5, anh Phạm Xuân Cường (22 tuổi, ở khu tập thể Công ty Cầu 1 Thăng Long, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), đến Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ trình báo: Anh vừa bị một cướp chiếc xe máy PS trị giá hơn 100 triệu đồng.

Theo lời kể của anh Cường thì vào khoảng năm 2006, anh có quen Phan Anh Tuấn, là cầu thủ bóng đá, trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Tuấn nói quen nhiều người bán ĐTDĐ nên anh Cường đã đưa cho Tuấn 3 triệu đồng nhờ mua giúp. Tuy nhiên, tiền nhận đã lâu mà máy vẫn không có nên anh Cường đòi lại tiền nhưng Tuấn không trả.

Ngày 8/5, Tuấn hẹn anh đến cổng Trường Đại học Giao thông vận tải để cùng đi lấy điện thoại. Theo đó, Tuấn bảo anh chở về đường Đặng Thai Mai, quận Tây Hồ. Đến trước số nhà 34A, ngõ 12, Tuấn bảo anh dừng lại để gọi một người tên Long ra đưa điện thoại.

Khi anh Cường vừa xuống xe, gọi anh Long, cũng là lúc Tuấn giằng lấy tay lái, đạp anh Cường ngã sấp rồi phóng xe chạy mất.

Ngay khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an phường Quảng An nhanh chóng xác minh vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3h sáng 9/5 đã phát hiện Tuấn đang nghỉ tại một khách sạn ở phường Văn Chương, quận Đống Đa. Tuy nhiên, khi các anh đến nơi, Tuấn không có ở đó.

Người quản lý ở đây cho biết, không có vị khách nào tên là Phan Anh Tuấn, chỉ có một người là Hà Thế Hưng đến thuê phòng, nhưng người đó cũng đã bắt taxi rời khỏi khách sạn trước đó 1h.

Dù vậy, nhưng các trinh sát vẫn tin người tên Hưng có trong CMND chính là Phan Anh Tuấn bởi hắn đã để lại chiếc xe PS trong nhà xe của khách sạn. Chính vì vậy, các anh đã thu phương tiện và tiếp tục tổ chức điều tra.

Mãi đến chiều 9/5, các anh mới bắt giữ được Tuấn khi hắn đang ở trọ với một số sinh viên tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Phan Anh Tuấn vốn quê ở Hải Phòng, nhưng sinh ra và lớn lên ở tỉnh Điện Biên. Bố mẹ bỏ nhau sớm, Tuấn lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ đẻ và bố dượng.

Năm 1996, khi Tuấn mới 12 tuổi, mẹ Tuấn đã mua được một căn nhà ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ và đưa cả gia đình về Hà Nội ở. Cũng tại đây, Tuấn được mọi người phát hiện có khả năng đặc biệt về bóng đá. Vì thế, Tuấn được nhà trường ghi danh vào đội tuyển của trường.

Ở địa phương cũng vậy, mỗi lần có giải thi đấu, Tuấn được coi là "át chủ bài" trong các giải bóng đá của phường, quận. Tài năng của Tuấn đã được lãnh đạo CLB Hà Nội ACB biết đến và chọn vào đội tuyển trẻ của CLB này với mong muốn Tuấn sẽ có nhiều đóng góp cho thành tích của CLB.

Theo lời khai của Tuấn thì sau một thời gian đầu quân cho Hà Nội ACB, Tuấn xin vào đội U15 của Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, lần này cũng như ở ACB, chỉ một thời gian sau, Tuấn lại ra đi.

Cùng thời gian trên, mẹ Tuấn bị bắt và kết án tù chung thân về tội buôn bán ma túy. Trước nỗi đau lớn đó, Tuấn càng tỏ ra bất cần và buông xuôi. Chính vì thế, thay vì về Điện Biên với bố, Tuấn cùng với người yêu là học viên của một trường đại học vào TP HCM sinh sống.

Ở đó, hằng ngày cô người yêu đi học, còn Tuấn đi đá bóng thuê cho các giải bóng của các trường đại học. Đôi chân cầu thủ này đã khiến nhiều người hâm mộ, một số CLB mời Tuấn về, nhưng Tuấn không nhận lời.

Sau mấy năm yêu nhau, sống cùng nhau, Tuấn và cô bạn gái phát hiện ra những điểm yếu của nhau nên tự nguyện chia tay. Tuấn lại về Hà Nội.

Tại đây, Tuấn đã suy nghĩ và đề ra "chiến lược" để che giấu hành tung của mình. Hàng ngày, Tuấn đến các hiệu cầm đồ mua lại các CMND của những người đã cầm cố rồi khéo léo bóc ảnh thật ra, dán ảnh của mình vào, dùng tiền xu "dập nổi" dấu để sử dụng.

Với khả năng thiên phú về bóng đá, nên hàng ngày Tuấn "đá phủi" cho các trường đại học và những nơi thích bệnh thành tích. Theo đó, những đơn vị này thuê Tuấn rồi nhập nhèm là người của đơn vị mình để đưa ra thi đấu.

Mỗi lần như vậy, Tuấn lại dùng tên, họ của người khác để che giấu hành tung. Chính vì vậy, nên hầu hết những người quen thân Tuấn đều không rõ tung tích về hắn. Và cũng với khả năng thiên phú về bóng đá nên Tuấn được rất nhiều cô gái mến mộ.

Cũng với thủ đoạn trên, Phan Anh Tuấn đã gây ra nhiều vụ lừa đảo xe máy, ĐTDĐ của nữ sinh viên một số trường đại học ở Thái Nguyên, đã bị CATP Thái Nguyên khởi tố bị can.

Hiện, vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục điều tra, làm rõ

Theo T.Thủy
CAND

MỚI - NÓNG