Bùi Thanh Huyền (19 tuổi - Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội): Thích nhanh, yêu nhanh và bỏ cũng nhanh

Buông thả để trả thù tình

Buông thả để trả thù tình
TP - Mấy hôm nay thấy Thanh có vẻ khang khác. Thi thoảng trong bữa cơm hoặc trong lúc ngồi tán chuyện, nó lại chạy vào phòng vệ sinh. Chúng tôi nghe rõ tiếng nôn oẹ của nó...

>> Mời các bạn tham gia "Diễn đàn tuổi Teen"

- Làm sao thế Thanh?
- Tớ mang thai rồi.
- Mang thai?
- Ừ, không biết của ai nữa!

Chúng tôi ngỡ ngàng trước câu nói tỉnh bơ của Thanh. Thế nhưng nó không biểu hiện tí cảm xúc nào.

Vào năm thứ nhất đại học mới có 7 tháng mà Thanh thay đổi nhanh đến không ngờ. Cô bé thôn quê rụt rè bước chân vào cổng ký túc xá mấy tháng trước nay đã hoàn toàn khác.

Có lẽ có sự thay đổi “chóng mặt” về tính cách của nó bắt nguồn từ chuyện buồn trong tình cảm. Thanh đã từng bị thất bại, đúng hơn là bị bỏ rơi trong mối tình đầu. Nó đã từng tâm sự với chúng tôi – những người ở cùng phòng.

Lớp 12 Thanh yêu anh Minh - Thầy giáo trường làng. Hai người đã có những dự định, những kế hoạch cho tương lai và đó là động lực lớn để nó phấn đấu và thi đỗ đại học.

Thế nhưng, Thanh đi học đại học được hai tháng thì nghe tin anh Minh cưới vợ. Nó lao ra bến bắt xe về quê. Sự thật không như nó mong muốn. Thanh đã phải chứng kiến cảnh Minh trong trang phục tân lang đi đón dâu. Anh đã đi cưới vợ mà không nói với nó một lời.

Trong cuộc điều tra xã hội học  gần đây đối với 200 bạn trẻ về vấn đề tình yêu và tình dục trong giới trẻ, chúng tôi thu nhận được kết quả:

Giới trẻ hiện nay có thái độ thoáng hơn trong tình yêu: 95,5% bạn trẻ được hỏi quan tâm đến vấn đề tình yêu, 60% có quan niệm rất thoáng trong tình yêu và quan hệ nam nữ;  81 % trong số đó rất quan tâm đến vấn đề tình dục, 30% số người được hỏi đồng ý quan hệ tình dục trước hôn nhân và suy nghĩ rằng, giữ gìn trinh tiết không còn là vấn đề quan trọng.

Hụt hẫng, chán nản, Thanh trở lại trường. Một tháng trời nó bỏ bê không học hành, không chuyện trò với bạn bè, suốt ngày nó lang thang đi bộ trên các đường phố.

Thanh là hoa khôi của phòng tôi. Trước kia biết rõ Thanh đã có người yêu mà dân ký túc vẫn đến tán tỉnh cưa cẩm.

Nay biết nó đang thất tình, lượng fan đến càng đông hơn. Thanh ngồi tiếp các fan một cách lấy lệ. Cả phòng tôi nghĩ, chắc nó sẽ khó yêu.

Và rồi một ngày, chúng tôi thấy nó tay trong tay với một anh chàng bảnh trai, kính cận. Nghe đâu, anh chàng là dân Bách khoa năm cuối.

Thấy hai người gắn bó, có vẻ hợp nhau, vui chơi, chúng tôi mừng cho nó. Thanh và anh chàng kia như hình với bóng. Chúng tôi nghĩ nó đã quên được chuyện tình không may với thầy giáo làng.

Nhưng không, một tháng sau Thanh tuyên bố chia tay anh chàng kính cận ấy. Lý do đơn giản khiến chúng tôi giật mình: “Thử thế thôi, biết đủ vị trong chuyện tình rồi. Bây giờ tớ sẽ là người làm cho lũ con trai nếm mùi đau khổ khi bị chia tay”.

Thanh bắt đầu thoáng hơn trong quan hệ nam nữ, trong tình yêu. Chia tay anh chàng đó được hơn một tuần, nó đã cặp kè với một anh khác. Lần này là anh chàng cùng trường, học trên ba khoá. Tình - Người yêu mới của Thanh - tỏ ra hãnh diện khi được nó nhận lời yêu. Hắn ra sức chiều theo ý Thanh.

Mà sở thích của nó đâu có ổn định, cứ xoay xoay theo chiều gió khiến hắn nhiều khi điên đảo. Đổi lại, nó cũng dễ dãi chiều theo những ham muốn của hắn.

Đắn đo băn khoăn một hồi không biết cái thai trong bụng là của ai, Thanh tâm sự với chúng tôi: “Dù đã chia tay với người yêu cũ nhưng tớ vẫn đi lại quan hệ. Tớ quan hệ với cả hai người nên bây giờ không biết là của người yêu cũ hay người yêu mới”.

Mắt chúng tôi căng tròn, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thật không ngờ, cô học trò thôn quê ngày nào bị thất bại trong tình yêu, đau khổ để rồi... quá thoáng trong tình yêu.

Chúng tôi cũng không biết phải khuyên giải Thanh như thế nào nữa. Mấy ngày qua, cả phòng tôi rối như canh hẹ trước chuyện của Thanh. Chúng tôi đã thay nhau gọi điện, tìm địa chỉ đến hai anh chàng kia nhưng họ đều tìm cách từ chối khéo.

Bạn bè từ nhiều miền quê gặp nhau ở giảng đường đại học, Thanh gặp nạn chúng tôi không thể ngoài cuộc được. Khuyên Thanh thì nó khăng khăng: “Cứ để tớ sinh con. Đây là chuyện riêng của tớ. Cứ kệ tớ”.

Gửi câu chuyện này lên Diễn đàn tuổi teen, chúng tôi mong tìm được lời khuyên để giúp Thanh.

Nguyễn Hải Lâm
Hà Nội

Bùi Thanh Huyền (19 tuổi - Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội): Thích nhanh, yêu nhanh và bỏ cũng nhanh

Buông thả để trả thù tình ảnh 1
Bùi Thanh Huyền

Hiện có một bộ phận giới trẻ rất dễ dãi trong việc nhận lời yêu.

Thích nhanh, yêu nhanh và bỏ cũng nhanh. Còn có cả tình yêu phong trào nữa.

Nhiều bạn sốt ruột khi thấy bạn bè mình có người yêu hết rồi mà mình chưa có, thế là nhanh chóng tìm một ai đó để yêu dù chưa kịp định hình đó có phải là tình yêu hay không.

Hồ Bảo Ngọc (17 tuổi -  Khâm Thiên, Hà Nội):

Buông thả để trả thù tình ảnh 2
Hồ Bảo Ngọc
Không nên thể hiện 'đẳng cấp' trong tình yêu

Bây giờ có nhiều bạn thích “yêu tốc độ”, nhiều người không chắc đó có phải là tình yêu không nữa.

Ngoài ra, còn có kiểu yêu để thể hiện mình. Nghĩa là một bạn trai cưa đổ hai, ba bạn gái nào đó trong lớp, trong trường, càng xinh càng tốt để chứng tỏ “đẳng cấp” của mình.

Em chưa yêu nhưng theo em thì các bạn không nên làm như thế, cần phải giữ gìn sự trong sáng của tuổi học trò. 

BẠN ĐỌC CHIA SẺ

Vũ Xuân Hiếu; Email: vxuanhieu@gmail.com Quan niệm sai lầm vể tình yêu la nguyên nhân lớn nhất

Theo mình có lẽ sau cú sốc với mối tình đầu Thanh đã không gượng dậy được. Sau một thời gian bi trầm cảm nặng nề, bạn ấy đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy là điều dễ hiểu.

Khi con người bị dồn vào chân tường thì ý nghĩ muốn đươc trả thù sẽ xuất hiện, và nó càng sớm bị bộc lộ nếu như chúng ta còn yếu kém về nhận thức.

Đây là trạng thái tâm lý chung của rất nhiều bạn trẻ hiện nay, dặc biệt là các bạn gái đến từ những vùng nông thôn có nhiều hạn chế về tiếp cận thông tin.

Theo tôi, những người bạn hiện giờ của Thanh đóng một vai trò rất quan trọng. Các bạn nên "giám sát" Thanh để tránh những sai lầm tiếp theo. Nên khuyên giải bạn ấy liệu sinh con có là biên pháp hay không khi mà bạn còn đang học.

Có lẽ Thanh chưa nhận thức được việc sinh một đứa bé không đơn giản như bạn ấy nghĩ đâu. Việc sinh con bây giờ đâu có đơn giản như ngày xưa đâu, nhất là trong hoàn cảnh đang là sinh viên.

Các bạn cần gọi bằng được 2 anh chàng kia đến và tìm hiểu xem ai la người có quan hệ với Thanh gần đây nhất, các bạn cần làm căng một chút để họ cảm thấy có trách nhiệm.

Nếu cái thai chưa quá lớn hãy tìm cách giải quyết nó đi. Mình nói như thế không ác ý gì đâu, bởi đứa trẻ không có tội gì bởi nếu nó sinh ra không đúng thời điểm vô tình chính chúng ta đã làm hại nó.

Hãy đến các cơ sở nhà nước có uy tín để họ tư vấn trực tiếp cho bạn nhé. Với mong muốn được chia sẻ với Thanh vả các bạn mìnm có vài lời thế thôi.

Mình cũng đang là sinh viên, minh đang hoạt động công tác giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên của Đoàn trường theo dụ án của UNDP tài trợ cho trường nên có khá nhiều kinh nghiệm trong viêc này.

Rất mong sớm nhận đươc hồi âm của Thanh và các bạn. Địa chỉ: Thái Văn Hiếu - 250 Ngô Gia Tự, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng; SĐT: 031.3726099 Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng - Số 2 Nguyễn Bình, Lạch Tray , Hải Phòng.

Tái bút: Mình có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ, nếu các bạn cần hãy liên hệ với minh nhé. Rất mong được giúp các bạn.

Vũ Lâm Hùng; Email: lamhungqn@yahoo.com

THÂN GỞI THANH! Mình thật sự thấy sốc vi những ứng xử của bạn. Mình cũng từng yêu, cũng từng cay đắng với mối tình đầu nhưng mình không bi quan như bạn.

Mình vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đến nay mình đã 31 tuổi rồi và mình cũng đã có gia đình. Đôi khi nghĩ về nó mình thầm cảm ơn mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng cũng rất đắng cay đã cho mình nghị lực để vươn lên.

Mình sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy bạn ạ! Cuộc đời này cũng có những cái đáng để sống và đáng trân trọng. Tương lai không ai đoán định trước được nhưng ta cứ nỗ lực hết mình thì có ngày vinh quang cũng sẽ đến.

Chúc bạn có nhũng nghị lực mới để vượt qua những chông gai trước mắt và sau này để làm con người có ích.

MỚI - NÓNG
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
Nam sinh THPT chuyên Lào Cai thắng cách biệt trận tháng, ẵm vòng nguyệt quế Olympia 24
TPO - Nam sinh Trường THPT chuyên Lào Cai Đặng Duy Khánh thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc, liên tục dẫn đầu trong các phần thi và giành chiến thắng cách biệt so với ba người cùng chơi trong trận tháng đầu tiên quý III Đường lên đỉnh Olympia 24. Cùng với vòng nguyệt quế tháng, Khánh đã ghi tên vào trận thi quý III.