Thí sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất dự thi thế nào?

Thí sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất dự thi thế nào?
TP - Sáng hôm qua (4/7), Nguyễn Hữu Ất được người em chở đến trường ĐH Vinh thi môn Toán. Trong những ngày Ất lưu lại ở TP Vinh, hội người mù tỉnh Nghệ An dành cho anh một căn phòng trọ tại phường Trường Thi. Mọi sinh hoạt, đi lại Ất đều cần người nhà giúp đỡ.
Thí sinh khiếm thị Nguyễn Hữu Ất dự thi thế nào? ảnh 1
Nguyễn Hữu Ất sau giờ thi môn Toán

Phòng thi của Nguyễn Hữu Ất nằm trên tầng 4 trường ĐH Vinh, có 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát và 1 cảnh sát bảo vệ. 6giờ 30’, thí sinh được gọi vào phòng. 7giờ 05’, túi đề thi được mở ra. Bài thi của Ất làm trên giấy brail (chữ nổi dành cho người khiếm thị) và thời gian của thí sinh khiếm thị kéo dài hơn so với thí sinh bình thường.

10 giờ 30,, khi nhiều thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình, Nguyễn Hữu Ất vẫn cặm cụi đánh vật với từng con số. Hết giờ, Ất còn phải đọc lại bài giải cho cán bộ coi thi ghi âm. Toàn bộ buổi thi của thí sinh khiếm thị được giám sát bởi 1 camera.

“Em thấy chưa thoả mãn với bài giải môn Toán. Đề thi không khó, nhưng do tâm lý không được tốt nên kết quả sẽ không cao”, Nguyễn Hữu Ất bước ra ngoài với vẻ mặt buồn bã. “Anh thấy công tác của giám thị phòng thi thế nào?”. “Nhìn chung là ổn. Em chẳng phàn nàn điều gì!” - Ất cho biết.

Nguyên Hữu Ất quê ở xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Những năm cấp 3, anh học trường PTTH Quỳnh Lưu I. Dù hoàn cảnh khó khăn, Ất vẫn phấn đấu học hành. Năm nay, Nguyễn Hữu Ất thi vào khối A, ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học KHTN.

MỚI - NÓNG