Israel trả tự do cho hơn 250 tù nhân Palestine

Israel trả tự do cho hơn 250 tù nhân Palestine
TPO - Hôm nay, 20/7, Israel đã thả hơn 250 tù nhân Palestine trong một nỗ lực nhằm ủng hộ cuộc đấu tranh của Tổng thống ôn hòa Palestine Mahmoud Abbas chống lại phe Hamas.

>> Ông Blair lạc quan về tiến trình hòa bình Trung Đông
>> Chùm ảnh các tù nhân Palestine được Israel trả tự do

Phần lớn những tù nhân được trả tự do là thành viên nhóm Fatah trung thành với ông Abbas.

Nổi lên trong số này là Abdel Rahim Malouh, chỉ huy thứ hai của Mặt trận nhân dân giải phóng Palestine, một nhánh  nhỏ của Tổ chức giải phóng Palestine PLO. Nhóm này đã tiến hành ám sát một Bộ trưởng của chính phủ Israel năm 2001.

Sáng sớm nay, các tù nhân bị còng tay, mặc quần áo dân sự, đã được đưa lên những chiếc xe bus tại trại tù Kitsiyot phía Nam sa mạc Negev, Israel, để đi tới Bờ Tây. Việc di chuyển các tù nhân kéo dài tới buổi trưa, khi đó các tù nhân sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Abbas tại trụ sở ở Ramallah và thăm nơi yên nghỉ của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat.

Israel đã bắt giữ khoảng 9.200 người Palestine trong suốt 7 năm giao chiến giữa Israel và Palestine. Hầu hết các gia đình ở Palestine đều có thành viên bị giam trong nhà tù Israel. Số phận của các tù nhân chính là một trong những vấn đề gây nhiều xúc cảm trong cuộc xung đột Israel - Palestine.

Đối với người Palestine, các tù nhân là những anh hùng trong cuộc đấu tranh giành độc lập. Việc thả một số lượng lớn tù nhân được nhìn nhận là một cách hiệu quả để Israel hỗ trợ sức mạnh cho Abbas nhằm chống lại lực lượng Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza.

Do lo ngại sự phản đối từ trong nước, Israel đã từ chối trao trả tự do cho những người đã giết hoặc làm thương tổn người Israel 

Đầu tuần này, gia đình những nạn nhân của các cuộc tấn công từ phía Palestine đã cố kêu gọi Toà án tối cao Israel dừng việc thả tự do cho tù nhân Palestine. Tuy nhiên, Toà án tối cao đã ủng hộ quyết định của Chính phủ.

Bộ trưởng an ninh công cộng Israel Avi Dichter cũng đã ủng hộ việc trao trả này. Ông nói: “Đây chắc chắn là một sự mạo hiểm có thể chấp nhận được của Israel nhằm tăng cường sức mạnh cho chế độ của ông Abbas”.

Các quan chức Palestine hy vọng sẽ có thêm nhiều người đang ở trong tù được trả tự do lập tức.

Ziad Abu Ein- Thứ trưởng phụ trách các vấn đề về tù nhân của Palestine phát biểu: ”Việc trao trả này đã phá đi tảng băng trong quan hệ giữa Palestine và Israel xung quanh vấn đề tù nhân”.

Ở ngôi làng Assileh Haresieh tại Bờ Tây, người đàn ông 60 tuổi Jamila Jaradat đang trông ngóng sự trở về từ nhà tù Israel của người con trai 39 tuổi Mohannad. Ông hồ hởi: “Điều đầu tiên tôi bắt nó làm sau khi về nhà là lấy vợ”.

Sự kiện Israel thả tù nhân Palestine diễn ra sau khi Hội đồng trung tâm PLO tán thành lời kêu gọi bầu cử Tổng thống và lập pháp sớm của ông Abbas.

Tổng thống Abbas hy vọng sẽ loại bỏ được Hamas ra khỏi “cuộc chơi” này. Tuy nhiên, “canh bạc” của ông Abbas có thể phải trả giá cao khi tạo ra những mặt trận đối đầu mới với lực lượng Hồi giáo Hamas và làm sâu thêm sự chia rẽ Bờ Tây và Dải Gaza.

Hamas, lực lượng chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội năm ngoái, ngay lập tức đã đe dọa sẽ làm chệch hướng cuộc bỏ phiếu mới.

Hiện chưa rõ liệu ông Abbas có lo lắng về lời đe doạ trên hay không, hoặc đơn giản ông sẽ thử gây áp lực lên Hamas để đảo ngược tình thế kiểm soát tại Dải Gaza.

Võ Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG