Kinh hoàng massage Sài thành

Kinh hoàng massage Sài thành
TP - Suốt buổi chiều đến tận đêm 26/7, PV Tiền phong đã theo chân Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa và xã hội TPHCM đột nhập vào các tụ điểm massage và chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng...

>> Một đêm xâm nhập dịch vụ massage... chui

Kinh hoàng massage Sài thành ảnh 1

Những nữ nhân viên massage ở KS Sao Nam với những bao cao su tàng trữ - Ảnh: Hữu Vinh

“Làm nháp” đã rợn người

Uống chưa hết ly cà phê sáng thì sếp N., lãnh đạo Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa và xã hội TPHCM gọi rủ nhà báo đầu giờ chiều lên đường.

Chúng tôi có mặt nơi điểm hẹn. Sếp N. cử tôi cùng 2 thành viên của Đoàn kiểm tra ở nhóm “tiền trạm”.

Điểm đến đầu tiên một địa chỉ chuyên cắt tóc gội đầu với tấm biển trưng ngay mặt tiền đường N.P.K (trung tâm quận 1) sơ sài và còn kèm theo tấm biển hiệu đề: “Cty TNHH viễn thông M.C”.

Tuy treo biển cắt tóc gội đầu nhưng chẳng thấy dao kéo, dầu gội đâu mà trước mặt chúng tôi lố nhố một đám em út trẻ đẹp, mặc váy ngắn cũn cỡn kẻ ngồi trên ghế, người bệt xuống đất.

Khi thấy “thượng đế”, các cô đứng bật dậy như bầy ong vỡ tổ. Ba em xuất hiện trước mặt với trang phục “thiếu vải”, lôi tuột 3 vị khách lên tầng trên.

Tôi thoáng nhìn, căn phòng chỉ vỏn vẹn khoảng 12 m2 đặt 4 cái ghế dài dạng nằm gội đầu. Những cái la-bô chứa nước đặt trên đầu mỗi ghế nằm đầy cặn và tàn thuốc lá, lấm tấm rêu mốc, trông thật nhếch nhác.

Chưa kịp hỏi han gì, cô nhân viên tên Hoa, người xứ Nghệ đã lôi tay tôi vào trong cái ghế thứ ba sát vách tường. Cô ta bảo: “Anh cởi áo ra để em mắc lên, kẻo không về vợ mắng cho vì nhăn!”.

Vừa kịp thả lưng xuống cái ghế, tôi nghe tiếng rẹt, rẹt, nhìn lên thì ra các cô thoăn thoắt kéo 3 cái màn bọc quanh cái ghế “nhốt” 3 “thượng đế” mỗi người một thế giới riêng.

Sau màn đấm bóp, tẩm quất được vài phút, Hoa đưa tay kéo dây chiếc quần dài đang mặc của tôi và gợi ý làm “chuyện ấy”.

Đang lúng túng thì nghe tiếng T. (thành viên của Đoàn kiểm tra) nằm bên cạnh khẽ nói với nữ nhân viên bên cạnh: “Tụi anh nghe giới thiệu và đọc trên net thấy ở đây từ A-Z mà?”.

Giọng cô gái ỡm ờ: “Anh mới đến lần đầu, lần sau tụi em chiều. Giờ chỉ có như vậy thôi”. Tôi tỏ vẻ không hiểu và nhìn Hoa. Như hiểu ý, Hoa kề chiếc miệng cười tươi vào tai tôi thỏ thẻ giải thích:

“Tại mấy anh mới đến lần đầu. Chủ không cho tụi em làm đến Z đâu. Lần sau các anh đến, chủ quen mặt tụi em sẽ chiều mút chỉ. Bây giờ chỉ có “làm” bằng… miệng cho các anh thôi!”.

Tiếp tục tò mò tôi hỏi về giá cả. Hoa trả lời luôn như đã có khung giá mặc định sẵn: “Làm miệng, anh cho em 50.000 đồng hay 100.000 đồng thì tuỳ. Khi nào đến Z thì 150.000 đồng hay 200.000 đồng, chưa kể bao cao su 20.000 đồng và tiền gội đầu trả cho chủ 60.000 đồng/người”. Tôi chợt nheo mày như bảo rằng giá mắc.

Hoa trề môi: “Đây là bình dân rồi anh ơi. Anh đi mat-xa đàng hoàng xem. Tiền tic-kê (vé) cũng 100.000 đồng. Rồi người ta làm chuyện ấy bằng tay, anh cũng bo thêm 100.000 - 200.000 đồng.

Nhưng đâu sướng bằng ở đây với tụi em. Trên dưới… các anh được quyền thoải mái”. Vừa nói tay Hoa vừa chỉ vòng 1 và vòng 3 của mình như diễn tả cái khoản từ A-Z kiểu bình dân là như thế!

Đến đây, chuông điện thoại của thành viên nhóm công tác là T. reo. Nghe xong, T. gọi cả nhóm, bảo sếp gọi về có việc gấp. Thế là chúng tôi chuồn và T. phải móc bóp rút khoản tiền bo cho 3 nữ nhân viên mỗi em 50.000 đồng, cùng với tiền “gội đầu” 180.000 đồng/3 người.

Các em nhận tiền một cách gượng gạo kèm theo tiếng nguýt dài chua như giấm: “Mỗi ngày mà gặp các anh kiểu như vậy chắc tụi em không đủ tiền mua thẻ (card điện thoại)”.

Chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình bằng taxi xuôi theo đường một chiều N.P.K về hướng T.Q.K để cua vào đường L.V.P. Chỉ trên đoạn đường ngắn chừng 50m nhưng tôi nhẩm đếm có đến 4 tiệm hớt tóc có phục vụ massage và 3 nhà hàng không “bếp” (bia ôm).

Thấy tôi ngạc nhiên, T. giải thích, đoạn đường này thuộc khu nhạy cảm của thành phố. Đội công tác của anh đã nhận nhiều đơn thư tố cáo nhưng vẫn chưa thể nào làm trong sạch khu phố này.

Và như lời T. nói, tất cả những địa chỉ này đều được cư dân net giới thiệu nhau trên những trang web “đen” như những địa chỉ hấp dẫn về massage dành cho chuyện ấy, tồn tại ngay trung tâm đất Sài thành ngày đêm nhộn nhịp.

Kinh hoàng massage Sài thành ảnh 2

Hai nữ nhân viên bị bắt quả tang đã làm “chuyện ấy” với khách. Ảnh: Hữu Vinh

Đàng hoàng cũng vi phạm

Nhóm “tiền trạm” quay về góc ngã tư Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng. Tại đây các thành viên Đoàn kiểm tra đang chờ. Sếp N. cười: “Vừa rồi chỉ là thực địa, làm nháp. Bây giờ làm thiệt”.

Rồi anh chỉ đạo trực chỉ hướng Kỳ Đồng, quận 3 và dừng đột ngột tại khách sạn Kỳ Đồng thuộc chi nhánh của Cty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa. Tôi nghe tiếng một đồng nghiệp tháp tùng reo lên: “À đây là hệ thống của P.C.P đây mà”.

Quả thật cái tên của vị Việt kiều này từng được được giới Sài thành biết tiếng từ thời trùm Năm Cam còn quậy tưng bừng. P. được xem là tiên phong khi cho mở hàng loạt chuỗi karaoke “bàn tay vàng” với dàn đào đẹp, bốc lửa và sẵn sàng “đi khách” với giá trung bình là 1 “vé” (100 USD).

Cơ sở massage mang tên Monica đặt trong khách sạn Kỳ Đồng này từng được xem là đối thủ cạnh tranh với hệ thống massage có đẳng cấp M.T (trên đường Lê Qúi Đôn) hay Fes. (trên đường Cao Thắng) hoặc P. (trên đường Phạm Ngũ Lão).

Những thương hiệu này trở nên quen thuộc với dân nhậu hay dân ghiền tẩm quất từ nhiều năm nay bởi cách kinh doanh tương đối đàng hoàng và sạch sẽ. Đội ngũ kỹ thuật viên nơi này không chỉ nổi tiếng xinh xắn, dịu dàng mà còn mát tay.

Ngoài tiền tic-kê phải trả (100.000-120.000 đồng/giờ), khách chỉ cần tiền “bo” cho nhân viên tùy thích (nhưng ít nhất cũng là 100.000 đồng), ngoài ra các em ở hệ thống massage này không đòi hỏi gì thêm và cũng chẳng hề có tiếng nguýt dài kiểu như cơ sở “cắt tóc gội đầu” mà chúng tôi vừa ghé qua.

Dù dịch vụ massage Monica hoạt động có giấy phép do Sở Y tế TPHCM cấp với 24 giường và có quản lý hẳn hoi, nhưng cơ sở này cũng “leo rào” khi cho mở rộng khai thác thêm 4 phòng dành cho Vip với dịch vụ dành cho khách được khép kín trong phòng.

Dù là đàng hoàng, nhưng ở Monica, Đoàn kiểm tra cũng phát hiện ra các lỗi vi phạm như: bác sỹ bỏ vị trí trực; kỹ thuật viên khi hành nghề không đeo bảng tên; không ký hợp đồng lao động với 3 nhân viên…

Kinh hoàng massage Sài thành ảnh 3

Cô kỹ thuật viên massage của KS Sao Nam móc từ trong túi đồ dùng ra dãy bao cao su với thái độ khá  vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ảnh : Hữu Vinh 

Thực tế kinh hoàng

Rời khỏi Monica, trời đã nhá nhem tối. Hầu hết anh em tham gia Đoàn đều thấm mệt. Nhưng ai cũng muốn tận mắt nhìn thấy những sự thật đằng sau cái gọi là dịch vụ chăm sức khỏe này.

Cả nhóm tôi cùng 3 người nữa trong Đoàn kiểm tra lại được phân công lên taxi đến điểm kế tiếp. T. yêu cầu tài xế taxi đậu ém tại chợ Nancy (đường Trần Hưng Đạo) khoảng 20 phút.

Chuông điện thoại của T. reo. Cả nhóm xuất phát, bám đuôi đằng sau là xe của Đoàn kiểm tra có cả cán bộ của Đội đặc doanh Phòng Cảnh sát quản lý trật tự hành chính CA TPHCM mặc cảnh phục.

Trên đường đến mục tiêu, T. kịp giơ mấy ngón tay ngụ ý với chúng tôi kiểm tra phòng  số 4 và 5. Điểm đến lần này là khách sạn 2 sao Sao Nam, thuộc doanh nghiệp tư nhân Khách sạn Sao Nam (số 549 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1).

Đây là khách sạn bề thế với 64 phòng được Sở Du lịch TPHCM cấp phép hoạt động, do bà Lê Thị Kim Oanh làm Giám đốc. Khách sạn này nằm cận kề những “vị trí đỏ” của CA TPHCM như PC13, PC14, trụ sở CA TPHCM…

Với bộ dạng là những người khách quen thuộc đường đi nước bước, nên cả nhóm thản nhiên nhấn phím thang máy lên tầng số 2. Anh nhân viên hướng dẫn cười: “Mời các anh Hai, đại ca vào thay quần áo. Xông hơi. Em gọi mấy em trẻ đẹp chăm sóc các anh”.

T. cùng các thành viên với yêu cầu kiếm nhà vệ sinh và xông thẳng vào phòng 4 và 5. Quả nhiên tại hai phòng này, hai nữ nhân viên P.M.P (SN 1986, quê Thanh Hoá) và L.T.T.T (SN 1987, quê Vĩnh Long) trong bộ váy ngắn cũn cỡn, đang trong tư thế ngồi trên vùng “nhạy cảm” của hai ông khách đang nằm lim dim trong tư thế Adam.

Vừa nhác thấy bóng người, hai cô vội nhảy tót xuống đất và quay mặt vào trong nhằm tránh ống kính chụp hình và tay thì nhét vội vật gì vào vùng kín. T. yêu cầu mọi người không cử động nhằm bảo vệ hiện trường quả tang.

Khi được yêu cầu lấy “tang chứng” ra khỏi người, cả P.M.P và L.T.T.T ngập ngừng một lúc mới chịu moi ra hai bao cao su vừa qua sử dụng.

Lời khai của ông khách tên L. tại phòng số 5 cho thấy L.T.T.T đã thỏa thuận việc mua dâm với giá là 300.000 đồng (chưa tính tiền tic-kê). Còn ông H. phòng số 4 thì kỹ thuật viên P.M.P thỏa thuận việc làm điều ấy với giá 500.000 đồng.

Trước việc có dấu hiệu hoạt động không bình thường của dịch vụ massage này, Đoàn kiểm tra đã trưng cầu ý kiến của vị Đội trưởng đội đặc doanh PC13 cho tiến hành kiểm tra hành chính khu vực massage này.

Lập tức những ngăn chứa đồ của các nhân viên được mở ra và một lần nữa sự thật được phơi bày trước mắt chúng tôi. Hầu hết những tủ đồ của các nhân viên này đều có tàng trữ bao cao su. Người ít là hai bao và nhiều nhất là hơn 1 hộp (15 cái). Tổng kiểm đếm số lượng bao cao su thu được là 68 cái.

Một chứng cứ rõ ràng cho thấy tệ nạn xã hội đã và đang hiện hữu nơi này. Một số nữ nhân viên xác nhận, mặc dù có ký hợp đồng làm việc tại nơi này và có ký nhận lương hàng tháng nhưng các cô không bao giờ nhận được số tiền ấy.

Đó chỉ là cách mà chủ cơ sở này sử dụng để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Nguồn thu nhập chính của các cô là từ khoản tiền bo mà khách hàng trả cho họ khi họ được yêu cầu làm “chuyện ấy”.

Quản lý cơ sở massage này là Trần Thiên An (SN 1971) thừa nhận dù được phong làm “sếp” nơi này nhưng cũng chẳng có hợp đồng lao động với khách sạn. Tiền lương anh ta nhận chính là khoản trợ cấp do các kỹ thuật viên “chung chi” lại hàng tháng.

MỚI - NÓNG