Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm

Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm
TPO - Man United đã thua! Đó không đơn giản là một trận thua 0-1 trong trận derby trước Man City hay là thất bại đầu tiên của mùa giải, mà trận thua "giúp" Quỷ đỏ tái diễn lại kỷ lục khởi đầu mùa bóng tồi tệ nhất 20 năm trước!
Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm ảnh 1

Man United đã sụp đổ ngay trận thứ ba. Ảnh: Tiscali

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 31 do công của tiền vệ Deiberson Geovanni từ cú sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng chạm nhẹ người Nemanja Vidic trước khi đi sát mép trong bên trái làm bó tay thủ môn Edwin van der Sar.

Tuy nhiên, người hùng bên phía Man City phải là trung vệ tuổi teen Micah Richards, người đã chặn đứng mọi pha lên bóng, các tình huống phối hợp của Man United, và anh xứng đáng được xem là một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Anh hiện nay.

Sau một thập kỷ, Sven-Goran Eriksson đã giúp chủ sân Eastlands giành trọn 3 điểm từ túi ngài Alex Ferguson. Không những buộc Man United có màn khởi đầu tồi tệ nhất trong 20 năm qua, mà Man City còn leo lên ngôi đầu với 3 trận toàn thắng.

Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm ảnh 2
Pha ghi bàn của Deiberson Geovanni. Ảnh: BBC

Vì thế, tuần tới nếu tiếp tục vượt qua Arsenal, ông Eriksson sẽ bắt đầu có quyền mơ về ngôi vô địch Premier League. Ngược lại, ngài Ferguson chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán chưa biết cách nào ngăn chặn mở đầu tồi tệ của Man United, khi đối thủ tiếp theo sẽ là Tottenham đang hưng phấn.

Thua trận, khởi đầu không như mong muốn, đó không phải là thảm họa đối với đội bóng của ngài Alex Ferguson khi đường đua tới danh hiệu vô địch còn dài. Tuy nhiên, một viễn cảnh khó khăn là điều mà CĐV Man United đang nghĩ tới.

Lực lượng quá mỏng, lối chơi thiếu chiều sâu và không có sự gắn kết giữa các tuyến như hiện nay, Man United khó lòng có thể cạnh tranh được cùng với các đối thủ lớn như Chelsea, Liverpool và Arsenal, thậm chí cả Man City.

Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm ảnh 3
Tevez tỏ ra đơn độc trên hàng công. Ảnh: BBC

Mới chỉ thi đấu 3 trận, nhưng mọi điểm yếu của nhà ĐKVĐ đã phơi bày. Điều dễ nhận thấy nhất trong đội hình Man United lúc này, đó là hàng công quá mỏng.

Mất Rooney đang thực sự mà một nỗi lo khi hai lão tướng Louis Saha và Ole Gunnar Solskjaer chưa kịp trở lại sau chấn thương. Giờ đây, Man United chỉ có mỗi tân binh Carlos Tevez đơn độc trên hàng công.

Sự cô độc của tiền đạo đội tuyển Argentina Tevez càng thấy rõ hơn khi tiền vệ kỳ cựu Paul Scholes, người có nhiệm vụ chơi nhô cao nhất bên cạnh anh, lại lùi về quá sâu về phía sân nhà.

Điều này không những làm Tevez lẻ loi trên hàng công, mà gián tiếp "dẫm" lên chân hai tiền vệ trụ chơi sau anh là Owen Hargreaves và Michael Carrick. Hậu quả là hai tiền vệ này gần như mất hút trong mỗi pha lên bóng tấn công của Man United.

Trong hoàn cảnh đó, vai trò của lão tướng Ryan Giggs được đề cao, nhưng anh lại mất hút trước sự ma mãnh của Dietmar Hamann, còn cánh bên kia Luis Nani, người được chơi thay thế cho Cristiano Ronaldo, lại quá đơn độc.

Khởi đầu tồi tệ nhất của 'Quỷ đỏ' trong 20 năm ảnh 4
Song anh cũng tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Ảnh: Tiscali

Tuy nhiên, Tevez không phải không có cơ hội. Sau hiệp 1 bị đeo bám quyết liệt, thì trong hiệp hai nếu tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội tạo ra, có thể anh đã trở thành người hùng của Man United sớm hơn dự định.

Nếu như pha đệm bóng ở phút 60 trượt cột dọc trong gang tấc có thể đổ lỗi do quá bất ngờ từ đường tạt ngang của Ryan Giggs, thì cú đánh đầu ra ngoài khó hơn vào trong ở phút bù giờ thứ hai của anh sau pha phạt góc đã làm ban huấn luyện Man United thất vọng.

Thực ra, cũng không thể quá đòi hỏi nhiều ở Tevez, khi anh mới chỉ có trận đấu thứ hai tại Man United. Còn nhớ, Tevez cũng mất nửa đầu mùa bóng trước mới có thể thích nghi trước khi tỏa sáng trong màu áo West Ham trong giai đoạn cuối.

MỚI - NÓNG