Những cây cầu 'tử thần' ở Tiền Giang

Những cây cầu 'tử thần' ở Tiền Giang
TP - Đoạn đường Rò Rèn cặp theo bờ sông Trung Lương từ phường 10 đến xã Trung An (TP Mỹ Tho, Tiền Giang) dài 600 m, có 3 cầu 1 cống. Hàng ngày có hàng nghìn người qua lại và nhiều người đã chết và bị thương vì những chiếc cầu.
Những cây cầu 'tử thần' ở Tiền Giang ảnh 1
Anh Sơn chỉ mặt cầu Kháng Chiến vừa được vá tạm lỗ thủng

Cầu 19/11 làm lệch với đường và lan can cầu đã gãy rạp xuống. Ngày 2/12/2007, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, ngụ tại 4/26, tổ 5, khu phố 1, phường 10 kể với Tiền phong:

Cách đây 1 tuần, bà đang ngủ thì nghe “rầm”, mở đèn chạy ra thấy 1 người đàn ông nằm nửa trên cầu nửa dưới rạch còn chiếc xe đạp thì rơi xuống phía dưới. “Nhà tôi ở cạnh cây cầu “tử thần” này nên thường xuyên phải cấp cứu người bị thương” - Bà Anh nói.

Cầu kinh Kháng Chiến chỉ dài hơn 6 m, mặt cầu bị thủng 1 lỗ dài hơn 1 m, ngang 0,8 m. Anh Lê Thanh Sơn (tổ 5, phường 10) kể: Cách đây không lâu, khi nghe mọi người kêu cứu, anh chạy ra chỉ còn nhìn thấy 2 tay của người bị nạn chới với trên mặt nước.

Anh nhảy xuống nhưng nước chảy mạnh cuốn trôi người bị nạn. Hơn 1 giờ sau mới vớt được xác nạn nhân mắc kẹt trong gốc bần cách cầu khoảng 15 m. Nạn nhân tên là Được, 32 tuổi ở xã Trung An.

“Lỗ thủng trên cầu làm nhiều người chết và bị thương lắm rồi”, Anh Sơn bức xúc nói: “Cách đây 4 ngày, chúng tôi đã cứu được 1 người dân của xã Trung An lọt qua lỗ đó”.

Hiện bà con dùng cây cối và bê tông vá tạm, tuy nhiên vẫn hết sức nguy hiểm vì không còn trụ đỡ phía dưới. Người quen chạy xe qua đây phải xuống để nhẹ nhàng dẫn bộ. “Ai không biết chạy đại là lãnh đủ” - Anh Sơn nói.

MỚI - NÓNG
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)
Mỹ tổ chức họp Bộ tứ sau những dấu hiệu rạn nứt
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tiếp đón những người đồng cấp từ Úc, Ấn Độ và Nhật Bản đến Washington vào ngày 1/7 để tham gia hội nghị của nhóm Bộ tứ (Quad), nhằm tăng cường nỗ lực đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

Quảng Bình: Xác lợn vứt la liệt dưới mương

TPO - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Bình cho rằng, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) có xuất hiện ở hai xã Thượng Hóa và Tân Thành (Minh Hóa) và đang được kiểm soát tốt, chưa lây lan ra các địa phương khác. Tuy nhiên, tại TP. Đồng Hới, nhiều xác lợn vứt dưới mương gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Con đường vào nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 được mở rộng nhờ ông Nguyễn Binh hiến đất Ảnh: Nguyễn Ngọc

Tấm lòng vàng ở nơi 'tấc đất tấc vàng'

TP - Giữa vùng “tấc đất tấc vàng” ở Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), có một người đàn ông đã hai lần tự nguyện hiến hơn 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông. Hành động đẹp ấy không chỉ thể hiện tinh thần vì cộng đồng, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.