Một gia đình éo le cần giúp đỡ

Sư thầy ở Lạng Sơn và những người hảo tâm hỗ trợ gạo cho gia đình ông Hoàng Văn Cư
Sư thầy ở Lạng Sơn và những người hảo tâm hỗ trợ gạo cho gia đình ông Hoàng Văn Cư
TP - Vợ chồng ông, bà Hoàng Văn Cư (65 tuổi) và Chu Thị Hiện (61 tuổi), trú tại làng Thâm Luông, xã Hùng Sơn, do bị bệnh đậu mùa, mù cả đôi mắt từ nhỏ.
Sư thầy ở Lạng Sơn và những người hảo tâm hỗ trợ gạo cho gia đình ông Hoàng Văn Cư
Sư thầy ở Lạng Sơn và những người hảo tâm hỗ trợ gạo cho gia đình ông Hoàng Văn Cư . Ảnh: Bích Hợp

Họ hàng, anh em thân thiết đều đi vào các tỉnh phía Nam xây dựng kinh tế mới, ông bà không nơi nương tựa. Hằng ngày, ông Cư trông nhà, chờ vợ đi tẽ ngô thuê, tiếp tế thức ăn. Bà Hiện được trả công bằng mớ rau, củ măng, bí xanh, và được lượm lõi ngô mang về phơi, đun thay củi. Gặp chúng tôi, ông Cư kể: “Đầu năm, thấy có đoàn cán bộ đến cho 20 kg gạo, bọn xấu mò vào nhà, khuân đi sạch”.

Chủ tịch MTTQ huyện Tràng Định, ông Nguyễn Đình Thuận, cho biết đây là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, song họ đang rất cần sự trợ giúp thêm của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ, chia sẻ xin gửi tới: Ban bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.