![]() |
| Chị Tuyến chăm sóc con trai đang bất tỉnh tại bệnh viện. |
Một người hàng xóm cho biết vợ chồng anh Lê Xuân Sơn (46 tuổi) và chị Võ Thị Tuyến (50 tuổi) đang ở Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vì cậu con trai đầu là Lê Xuân Hoàng (21 tuổi) bị té xe thập tử nhất sinh.
Bên con trai đang nằm bất tỉnh, chị Tuyến nói qua làn nước mắt: Chồng tôi làm nghề lượm chai bao, còn tôi bán vé số để có tiền nuôi 3 con ăn học và trả tiền thuê nhà. Cách đây hai năm, sức khỏe chồng tôi suy kiệt vì bị suy tim, tăng huyết áp, cả 2 quả thận bị suy độ III. Ảnh xuống TPHCM mổ một bên thận còn bên kia đành để vậy vì không có tiền chữa trị. Năm ngoái tôi lại phát bệnh ung thư vòm hầu, mất rất nhiều tiền xạ trị khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn.
Hoàng đã phải bỏ học, ban ngày đi phụ hồ, còn ban đêm làm bảo vệ tại một chi nhánh ngân hàng để kiếm tiền thuốc thang cho cha mẹ và nuôi 2 em. Họa vô đơn chí, đêm 28-8 vừa qua, trên đường đi nhận ca trực, chiếc xe máy do Hoàng điều khiển ngã nhào vì vấp cục đá trên đường. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì chấn thương sọ não nhưng đã qua 12 ngày phẫu thuật, chữa trị mà vẫn hôn mê bất tỉnh; não bị tổn thương nặng phải đưa đi phục hồi tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
Dẫu bệnh tật ngày càng nặng nhưng cả 2 vợ chồng đều bỏ dở việc điều trị của mình để lo cứu tính mạng con. Mỗi ngày chi phí điều trị cho Hoàng từ 2,5 - 3 triệu đồng hoàn toàn trông chờ vào lòng hảo tâm của hàng xóm, láng giềng. Chuyện đứt bữa của gia đình này xảy ra thường xuyên và nguy cơ hai đứa con còn lại đang học lớp 6 và lớp 12 phải bỏ học để đi làm kiếm tiền là nhãn tiền.
Mọi sự giúp đỡ, sẻ chia xin gửi về Võ Thị Tuyến, số nhà 11, hẻm 3, đường Hoàng Diệu, phường 5, TP Đà Lạt - Lâm Đồng; hoặc Ban bạn đọc báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.
