Công viên Thống Nhất: Mới chỉnh trang đã xuống cấp

Đường dạo quanh công viên bị xe chở rác “bịt” kín
Đường dạo quanh công viên bị xe chở rác “bịt” kín
TP - Chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã đầu tư 64 tỷ đồng chỉnh trang đồng loạt nhiều hạng mục trong Công viên Thống Nhất như: nạo vét hồ, chỉnh trang cây xanh, đường dạo trong công viên.

> Vào công viên cưa trộm sưa đỏ

Tuy nhiên, gần 1 năm sau khi được đại tu, đến nay, người dân khi đi dạo quanh công viên lại đã nhận thấy sự xuống cấp, hư hỏng, đổ nát và bừa bãi. Nhiều hạng mục công trình dành cho trẻ em bị bỏ hoang, quên lãng. Dịch vụ và công trình dành cho trẻ em, người dân vui chơi ở công viên này gần như không được đầu tư mới. Tuy nhiên, khi bước qua cổng công viên này dù chỉ là để hít thở không khí, mọi người đều phải mua vé với giá 4.000 đồng/lượt.

Gần đây, báo Tiền Phong từng có bài phản ánh tình trạng đổ nát trong công viên này và trích dẫn ý kiến nhiều người dân cho rằng: Thay vì thu tiền vào cửa, cơ quan quản lý công viên nên đầu tư các công trình, dịch vụ vui chơi hiện đại, sang trọng... để kinh doanh. Tuy nhiên, kiến nghị của nhiều người dân đến nay vẫn chỉ được “trả lời” bằng những hình ảnh nhếch nhác.

Một góc công viên Thống Nhất
Một góc công viên Thống Nhất.
 
Nhà xe điện dành cho trẻ hoang vắng
Nhà xe điện dành cho trẻ hoang vắng.
Khu vui chơi nghèo nàn
Khu vui chơi nghèo nàn.
Đường dạo quanh công viên bị xe chở rác “bịt” kín
Đường dạo quanh công viên bị xe chở rác “bịt” kín.

Phóng sự ảnh của Xuân Phú - PV

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG