Cặp song sinh xương thủy tinh cần giúp đỡ

Chị Hà và hai đứa con song sinh mắc bệnh xương thủy tinh
Chị Hà và hai đứa con song sinh mắc bệnh xương thủy tinh
TP - Khi sinh ra, hai cháu Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường ở khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) trông bụ bẫm. Nhưng khi chưa đầy 6 tháng tuổi, hai cháu mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh.
Chị Hà và hai đứa con song sinh mắc bệnh xương thủy tinh
Chị Hà và hai đứa con song sinh mắc bệnh xương thủy tinh.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà (mẹ hai cháu) nói trong nước mắt: Đầu tháng 5 vừa qua, khi đang tắm cho con, chị phát hiện hai con bị đau ở tay và chân. Sau đó, chúng khóc suốt ngày, đêm. Chị Hà hốt hoảng đưa con tới Bệnh viện Nhi Nghệ An và được bác sỹ ở đây giới thiệu đi bệnh viện ở Hà Nội. Hai vợ chồng khăn gói đưa con đi Bệnh viện Nhi Trung ương. Bác sỹ kết luận cả hai cháu đều bị bệnh xương thuỷ tinh, hiện chưa có thuốc đặc trị.

Hai vợ chồng chị Hà đành đưa con về nhà. Từ hôm phát bệnh đến nay mới hơn một tháng nhưng hai cháu đã bị gãy tay, chân đến 9 lần. Mỗi lần phát hiện con đau, chị Hà lại phải đưa con đến Bệnh viện Nhi Nghệ An để băng bó.

Chị Hà làm nghề lao động tự do, còn chồng chị, anh Nguyễn Mạnh Thắng, lái xe thuê, cuộc sống khó khăn. Vì điều kiện nhà cửa chật chội, mấy hôm trời nắng nóng, anh chị phải đưa hai cháu ở nhờ nhà ngoại chăm sóc. Về tiền chữa bệnh cho con, hai anh chị chỉ còn biết trông chờ vào người thân, bà con hàng xóm. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần giúp đỡ gia đình.

Mọi liên hệ xin gửi về Ban Bạn đọc Báo Tiền Phong (15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội) hoặc Nguyễn Thị Thanh Hà (22 Lý Thái Tông, khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An, ĐT 0912.411.818).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG