Xin giới thiệu với cháu…

Xin giới thiệu với cháu…
TP - Bích mới về trọ ở thôn Đồng chưa đầy tuần. Nhân ngày rỗi rãi, Bích phóng xe máy lòng vòng cho thông thạo đường đi lối lại.

Cho rằng chỉ đi lòng vòng quanh làng không có cảnh sát giao thông nên Bích chủ quan không đội mũ bảo hiểm. Đang đi bỗng Bích khựng lại bởi tiếng còi tuýt vang. Bích bị công an xã “tóm”.

Bích chợt nhớ hôm trước ngồi quán nước nghe người dân trong làng kể chuyện một đám đánh nhau. Bích nhớ rõ bà hàng nước có nhắc đến tên ông trưởng công an xã là Đôn. “Nghe nói ông Đôn là người làng bên. Người làng này làm sao biết được họ hàng nhà ông ấy”. Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Bích.

- Chú ơi! Chú thông cảm tha cho cháu lần này. Cháu là người nhà chú Đôn mà.

Đồng chí công an xã chau mày nhìn Bích rồi hỏi:

-Họ hàng thế nào?

- Ông nội cháu là anh ruột bố chú Đôn ạ - Bích đáp gọn.

Thấy đồng chí công an cười cười, Bích chắc mẩm lần này thoát nạn. Nhưng ngay sau đó, đồng chí công an nghiêm nghị nói với Bích:

- Rất tiếc. Cháu có là người nhà của ai thì vi phạm vẫn cứ bị phạt. Luật phải nghiêm thì mới hiệu quả. Có thế lần sau ra đường cháu mới nhớ để không vi phạm. Thứ hai, chú rất vui vì hôm nay được quen cháu. Cháu là một cô bé rất thông minh và nhanh trí. Xin giới thiệu với cháu, chú là Đôn.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.