![]() |
Quỳnh Hoa sở hữu một gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng và sắc sảo. Không ít người thắc mắc, Quỳnh Hoa ở ngoài đời thế nào?
Sự xinh đẹp chiếm bao nhiêu phần trăm thành công khi đóng phim?
50%.
Nhập vai “ăn” với nhân vật quá, có bao giờ Quỳnh Hoa thấy buồn vì vai diễn của mình?
Hoa thích những vai diễn tâm trạng, dù đó là phản diện. Hoa không sợ bị mọi người ghét, chỉ sợ mọi người nhàm chán với vai của mình.
Khi nào Quỳnh Hoa hiền nhất ở ngoài đời?
Nếu hỏi vậy mọi người nghĩ Hoa lúc nào cũng ghê gớm. Hoa không hiền, cũng không ghê gớm. Nhiều người nhận xét Hoa hòa đồng, vui vẻ, biết mình biết người...
Khả năng nhập vai của Quỳnh Hoa cho khán giả thấy có lẽ ngoài đời bạn không thích sự nhu mì, chịu đựng, ấm ức để bụng?
Hoa thích câu hỏi này, đúng là ngoài đời Hoa là người sống quá thẳng thắn tới nỗi phải chịu nhiều thiệt thòi và nhiều lúc không có lợi cho công việc của mình.
Ví dụ?
Người ta nói tình cảm thì nên biết dung hòa, phải có cương có nhu nhưng mình lại không làm được như vậy.
Trong cuộc sống, trong những mối quan hệ Hoa luôn yêu ghét rõ ràng quá nên bị nhiều người khó chịu và có khi bị chơi xấu.
Trong công việc, Hoa không thích, hay thấy không hợp, hoặc đối xử không thỏa đáng Hoa sẽ không tham gia. Ai không hiểu thì sẽ nghĩ Hoa “chảnh”.
Những người đàn ông trong phim thường bị Quỳnh Hoa “xoay” theo ý mình còn những người đàn ông ngoài đời thì sao ?
Ngoài đời Hoa không biết diễn, chỉ biết sống đúng với tính cách của Hoa thôi, nhiều khi Hoa còn bị xoay lại đó…(cười)
Bạn có sẵn sàng làm người phụ nữ yêu thương và hy sinh vô điều kiện cho người đàn ông làm tim mình nổi sóng?
Giờ Hoa không thấy tin tưởng đàn ông nữa rồi. Một lần nữa Hoa lại bị vấp...
Hoa quan niệm thế nào về tiền bạc?
Rất quan trọng nhưng đôi khi không phải là tất cả.
Nếu ai đó làm Hoa bực mình thì bạn sẽ chọn cách nào đáp trả?
Tùy mức độ, bực mình tới cỡ nào… Một là Hoa sẽ im lặng rồi sau đó giải quyết sau, hai là đáp trả lại thẳng thắn.
Còn ai đem đến cho bạn niềm vui, bạn thường cảm ơn bằng gì (không kể bằng lời)?
Hoa nghĩ không ai cho không ai cái gì “Có đi có lại mới toại lòng nhau”…
Cảm ơn Quỳnh Hoa.
Anh Nhật
