Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Không có ông FBI nào hỏi đến tôi”

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: “Không có ông FBI nào hỏi đến tôi”
"Tôi xin khẳng định lại, đến hôm nay, không có “ông” FBI nào hỏi đến tôi và tôi nghĩ FBI Mỹ cũng không quá rảnh để làm việc này. Còn chuyện kết hôn, xin đừng xúc phạm việc riêng tư của tôi. Tôi thích lấy ai là quyền cá nhân và tôi không vi phạm luật hôn nhân" - Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.

>> Hôm nay, người xịt hơi cay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra tòa
>> Đàm Vĩnh Hưng lại bị đe dọa khi biểu diễn tại Mỹ

Vừa về nước vào ngày 4 - 8 sau chuyến lưu diễn đầy sóng gió tại Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng lại tất bật chuẩn bị lên đường sang Úc biểu diễn. Cuộc trò chuyện với nam ca sĩ này diễn ra trước vài giờ anh lên đường ra sân bay

Nhiều thông tin khẳng định, các sô diễn của anh tại Úc đã bị hủy, thực tế có chuyện này không?

Đó là thông tin bịa đặt, làm gì có chuyện hủy sô. Như bạn thấy đó, tôi đang chuẩn bị lên máy bay đến Úc đây. Tôi sẽ lưu diễn ba ngày, sau đó trở về bắt tay vào nhiều việc đang chờ mình giải quyết.

Thời gian anh ở Mỹ, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin khác nhau về anh. Chẳng hạn như thông tin anh bị hành hung tại Philadelphia cuối tháng bảy vừa qua...

Ngay khi có tin đồn tôi bị hành hung ở Philadelphia thì tôi lại đang diễn ở Tennessee, vậy làm sao có chuyện này. Sô diễn ngày 31 - 7 và 1 - 8 ở Tennessee vừa qua có tôi tham gia, rất đông khán giả, tuy nhiên diễn ở casino thì việc bị tấn công khó xảy ra.

Người hâm mộ đón Đàm Vĩnh Hưng tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 4.8
Người hâm mộ đón Đàm Vĩnh Hưng tại sân bay Tân Sơn Nhất trưa 4.8 .


Thế còn thông tin Đàm Vĩnh Hưng bị FBI (Cục Điều tra liên bang Mỹ) “sờ gáy”, rồi việc đi diễn trốn thuế, kết hôn giả... mà một số báo mạng đã nêu, anh nói sao?

Theo một website hải ngoại, phiên xử Lý Tống giả gái tấn công Đàm Vĩnh Hưng đã diễn ra với phần biện hộ của bị cáo trước tòa án hạt Santa Clara (bang California) hôm thứ tư, 4 - 8. Lý Tống sẽ quay lại tòa án vào ngày 14 - 10 tới để nghe tòa luận tội và tuyên án sơ thẩm.

Tôi biết tất cả các thông tin này xuất phát từ đâu và mục đích của họ là phá hoại tôi, cùng công ty chuyên đưa tôi và các ca sĩ khác đến Mỹ. Sự ganh ghét đố kỵ của một số người đã dẫn đến những hành động này.

Tôi xin khẳng định lại, đến hôm nay không có “ông” FBI nào hỏi đến tôi và tôi nghĩ FBI Mỹ cũng không quá rảnh để làm việc này. Còn chuyện kết hôn, xin đừng xúc phạm việc riêng tư của tôi. Tôi thích lấy ai là quyền cá nhân và tôi không vi phạm luật hôn nhân.

Có phải vì bức xúc trước tin đồn anh đi diễn bằng visa du lịch mà anh đã đưa hình ảnh visa P3 biểu diễn (*) của mình lên trang web riêng?

Tôi nghĩ mình làm đúng thì không sợ gì nhưng thấy mọi người lo lắng quá nên mới đưa ra bằng chứng để người hâm mộ an tâm. Thực tế thì từ năm 2003, 2004, tôi có visa P3 để đi biểu diễn rồi chứ không phải đợi đến giờ. Mỗi khi đi lưu diễn tôi đều xin phép các cơ quan chức năng. Để có được visa loại này, tôi và công ty phải cung cấp đầy đủ giấy tờ và hồ sơ hợp lệ của công ty mời mình. Nếu như công ty mời tôi không làm ăn đàng hoàng thì làm sao tôi được cấp visa.

“Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ra nước ngoài biểu diễn đều tuân thủ những quy định của pháp luật. Cụ thể, lần xuất cảnh qua Mỹ vào tháng 7 - 2010, Đàm Vĩnh Hưng nhận được quyết định của cơ quan chức năng và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan đến việc biểu diễn ở nước ngoài. Chúng tôi đang giữ trong tay quyết định của UBND TP.HCM số 2783/QĐ - UBND ký ngày 26 - 6 - 2010, cho phép nghệ sĩ đi biểu diễn ở nước ngoài. Quyết định này cấp cho Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) được biểu diễn tại Mỹ theo hợp đồng đã ký kết với Công ty Saigon Entertainment” - Ông Võ Trọng Nam, Trưởng phòng Quản lý nghệ thuật, Sở Văn hóa -  Thể thao - Du lịch TP.HCM.

Theo Dạ Ly
Thanh Niên

MỚI - NÓNG