James Bond đang vào ngõ cụt?
TP - Phần 23 loạt phim James Bond bị ngưng lại, do phải cạnh tranh với một loạt điệp viên khác.
 |
| Daniel Craig thành công với “Định mức khuây khỏa” . Ảnh: MGM |
Ngày 18-9 tới, nhân Ngày di sản, Chantilly sẽ sống lại không khí 007. Thành phố náo nhiệt tổ chức trang trọng sinh nhật lần thứ 25 tập phim
A view to a kill (Cảnh tượng chết chóc), phim 007 cuối cùng với tài tử Roger Moore. Đây là dịp tưởng nhớ lại thời khắc huy hoàng của hành động, đầy rẫy cascadeur, cảnh nóng và cả sự hào hiệp.
Thực ra thì chàng James có lẽ chưa đến mức quá già. Nhưng thời gian gần đây, hình tượng James thực sự lâm nguy, do nhiều siêu điệp viên khác trỗi dậy: Từ Jason Bourne đến Jack Bauer, chưa kể gần đây nhất là Evelyn Salt-điệp viên tràn đầy sinh khí được mệnh danh “James Bond mặc váy”, do Angelina Jolie thủ diễn. Lẽ nào 007 đang trên bờ vực?
Đầu tháng trước, tạp chí Mỹ Entertainment Weekly giật tít: Vĩnh biệt Mr. Bond. “Người ta có cảm giác, rằng chàng điệp viên phải hoàn thành những trò vui ở bất cứ quốc gia nào, miễn ở đó có kiều nữ và Martini tuyệt hảo”, John Le Carre viết. Năm 1966, ông từng khẳng định “Bond là một kiểu gangster quốc tế”.
James Bond có phải hình tượng bất tử? Từ năm 1962, mỗi lần thay đổi diễn viên hoặc theo các vụ kiện về phá vỡ hình tượng 007 gốc, người ta không ngừng thông báo cái chết của James Bond. Ngay như phần 22 vừa rồi, Bond đang ở đáy của hình sin.
Lịch sử huyền thoại phim 007 có mốc thời gian không đáng nhớ: 1989 khi ra mắt Licence to Kill (Lệnh hành quyết) với Timothy Dalton, 1995 đánh dấu sự quay trở lại 007 trong GoldenEye (Mắt vàng) với trình diễn của Pierce Brosnan.
Thời điểm này có thể coi là khó khăn nhất, khi cùng với sự phá sản của hãng MGM, các nhà sản xuất: Barbara Broccoli, Michael G.Wilson thông báo chính thức ngừng quay tập 23 James Bond. Cảm hứng cũng là vấn đề. Sau sự tỏa sáng của Sòng bạc Hoàng gia (2006), Định mức khuây khỏa hai năm trước, dù 580 triệu USD doanh thu, vẫn khiến nhiều người thất vọng.
Tập 22 James Bond ra đời sau thời gian dài cuộc đình công của các nhà biên kịch Hollywood. “Sự thật là Daniel Craig giống một điệp viên dữ tợn của Nga chưa được giải quyết, mặc dù Craig chính thức được công nhận là 007 mới kể từ Sòng bạc Hoàng gia”, Luc Leclech - Chủ tịch CLB James Bond (www.jamesbond007.net) phân tích. Có lẽ người hâm mộ phải chờ đợi năm 2012, nuôi hi vọng không phải thổi tắt 50 ngọn nến giã từ chàng điệp viên hào hoa?
Hương Liên
Theo Figaro, Allocine