'Cường đô la' như cậu bé mới lớn bên Hà Hồ

'Cường đô la' như cậu bé mới lớn bên Hà Hồ
TPO - Trẻ và có vóc dáng không được cao to cho lắm, nhìn Quốc Cường (Cường đô la) bên cạnh Hồ Ngọc Hà thật khiêm nhường và hiền ngoan.

Được nhiều người biết đến như một tay đua khét tiếng và tay chơi xe số một Sài Thành, Cường đô la bước vào thế giới showbiz lúc nào không hay. Từ mối tình sâu nặng với cô diễn viên có nụ cười mê hoặc Tăng Thanh Hà đến cuộc hôn nhân chưa bao giờ công khai đám cưới với cô người mẫu - ca sĩ Hà Hồ, Quốc Cường luôn được các tay máy săm soi mỗi khi xuất hiện.

Dù đã có với nhau một cậu nhóc Nguyễn Quốc Hưng ( ngày mai, 21-6 sẽ là sinh nhật 1 tuổi của con trai Hà Hồ và Cường Đô la), nhưng họ vẫn luôn xuất hiện tay trong tay như hồi mới yêu. Nhìn Hà Hồ và Cường đô la, người ta dễ liên tưởng đến cặp tình nhân Angelina Jolie và Brad Pitt, cũng có con với nhau mà không cần đám cưới.

Nhưng nếu Brad Pitt mạnh mẽ, đàn ông và thậm chí hơi già đi từ khi bên cạnh Jolie thì Cường đô la lại trẻ hơn, hiền hòa hơn bên cạnh Hà Hồ.

Những bức ảnh mới nhất của Hà Hồ và Cường đô la khi là khách mời của Bước Nhảy Hoàn Vũ đêm thứ 8, diễn ra tại Vũng Tàu vào tối qua, 19-6:

N.Đinh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Cùng chuyên mục

Ca khúc được hát nhiều nhất trong Tết Trung thu

Sức sống giai điệu 'tùng rinh rinh'

TPO - Trải qua hơn nửa thế kỷ, "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn giữ sức sống lâu bền như một khúc ca không thể thiếu trong mỗi đêm hội trăng rằm.

Khí chất bà Bành Lệ Viện và Melania Trump

Khí chất bà Bành Lệ Viện và Melania Trump

TPO - Trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ, bà Bành Lệ Viện và Melania Trump đều chọn trang phục thanh lịch, kín đáo. Tuy vậy, mỗi đệ nhất phu nhân lại toát lên phong thái và khí chất khác nhau khi chung khung hình.

Chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’ cho APEC 2027

Chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’ cho APEC 2027

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền APEC 2027, nhằm trang bị kiến thức về thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn lực phục vụ sự kiện từ sớm, từ xa.

Có thể là mùa làm đèn ông sao cuối cùng của một gia đình

Có thể là mùa làm đèn ông sao cuối cùng của một gia đình

TPO - Ở tuổi 70, bà Trần Thị Hai (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) vẫn miệt mài làm những chiếc lồng đèn ông sao thủ công như cách đây gần 60 năm. Nghề được bà nối từ cha, duy trì qua nhiều thế hệ, nhưng năm nay có thể là lần cuối, ba chị em bà Hai làm lồng đèn truyền thống, khi sức khỏe không còn cho phép, đèn làm ra ít người mua.

Nhà hát Kịch Việt Nam rời số 1 Tràng Tiền

Nhà hát Kịch Việt Nam rời số 1 Tràng Tiền

TPO - Nhà hát Kịch Việt Nam dự kiến chuyển khỏi địa điểm số 1 Tràng Tiền (Hà Nội). Thông tin được Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu xác nhận với PV Tiền Phong.

Theo ông Nguyễn Thanh Quang, kế hoạch phục dựng Điện Kính Thiên sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực quốc tế.

Đếm ngược ngày khởi công dự án phục hồi điện Kính Thiên

TPO - Lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên dự kiến diễn ra sáng 29/9, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Sau 15 năm nghiên cứu, khai quật khảo cổ với hàng loạt phát hiện quan trọng, hình hài cung điện quan trọng của Hoàng thành cũng dần được định hình.

 Một cảnh trong phim ngắn AI Trung QuốcNguồn: YouTube

Trung Quốc cai nghiện phim ngắn AI cho giới trẻ

TP - Trung Quốc đang đẩy nhanh cung cấp 3 liều thuốc “giải độc” cho thanh thiếu niên, giúp họ thoát khỏi vòng lặp gây nghiện của dopamine rẻ tiền, sự xâm nhập ngấm ngầm của nội dung khiêu dâm nhẹ và sự méo mó về nhận thức, cảm giác xa rời thực tế.

Tháo dỡ toàn bộ lô cốt quân sự tại Kinh thành Huế

Tháo dỡ toàn bộ lô cốt quân sự tại Kinh thành Huế

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế đã hoàn thành tháo dỡ 31/31 lô cốt, công trình quân sự cũ trong Kinh thành Huế, sớm hơn so với kế hoạch đặt ra, góp phần trả lại không gian cảnh quan cho di tích Cố đô.

Ảnh minh họa

Những chiếc gương mờ

Tôi từng nghĩ trưởng thành là một cái đích. Là một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi có thể tự lo cho mình, có một công việc ổn định, rồi mọi nỗi đau thuở bé sẽ tự động nhạt nhòa, giống như bức vẽ phấn trắng trên bảng đen - chỉ cần một cái lau là sạch bong. Nhưng tôi đã nhầm.