Bác sĩ riêng của Michael Jackson bị kết tội ngộ sát

Bác sĩ riêng của Michael Jackson bị kết tội ngộ sát
TPO – Ngày 7-11, Bồi thẩm đoàn Tòa án tối cao Los Angeles, kết luận bác sĩ riêng Conrad Murray của Michael Jackson tội ngộ sát. Tòa án tạm giữ ông Murray và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 29 -11.
Bác sĩ riêng của Michael Jackson bị kết tội ngộ sát ảnh 1

Bồi thẩm đoàn có 12 thẩm phán gồm bảy nam, năm nữ qua sáu tuần xét xử và gần 9 giờ thảo luận, cuối cùng đã đưa ra kết luận ông Murray có tội.

Trong quá trình xét xử, tòa án đã cho gọi 49 người ra tòa làm nhân chứng. Cơ quan điều tra cho rằng, bác sĩ Murray đã tiêm cho Jackson một liều thuốc gây mê Propofol liều cao, hơn nữa đã không quan tâm đến sự sống chết của Jackson, bỏ lại ông vua nhạc Pop một mình trong phòng.

Sau khi phát hiện Jackson ngừng thở, Murray đã không kịp thời gọi điện thoại cấp cứu, hơn nữa lại còn che giấu với các nhân viên cấp cứu việc đã tiêm thuốc cho Jackson để làm lỡ thời gian cứu chữa.

Trong khi đó, luật sư biện hộ của Murray vẫn kiên quyết bào chữa rằng, trước khi Jackson chết đã phụ thuộc rất nghiêm trọng vói loại thuốc này, hơn nữa còn lợi dụng lúc Murray ra ngoài để tự mình tiêm loại thuốc này quá liều, dẫn đến cái chết. Ông còn nói, Murray đã cố gắng giúp Jackson thoát khỏi sự phụ thuộc quá nhiều vào thuốc.

Sau khi quyết định của Bồi thẩm đoàn đưa ra, khuôn mặt của ông Murray không có bất kỳ biểu hiện nào, chỉ đến khi bị cảnh sát còng tay áp dải thì ông mới bộc lộ một chút vẻ hoang mang.

Conrad Murray sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là bốn năm tù và bị tước bỏ giấy phép hành nghề bác sĩ.

Hương Trần
Theo 163

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.