Kết thúc trận đấu gặp đội bóng láng giềng Tây Ban Nha, “Brazil của châu Âu” chính thức phải dừng bước tại World Cup 2010. Mệt mỏi và thất vọng rời khỏi sân thi đấu, đội trưởng Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha nhổ toẹt nước miếng vào một ống kính máy quay khi nhận ra nó đang chĩa về phía mình.
Chưa hết, khi được các phóng viên hỏi về lý do Bồ Đào Nha thất bại, thủ quân này hậm hực, quát lớn: “Làm sao mà tôi biết được? Hãy đi mà hỏi Carlos Queiroz ấy”.
Trước đó, dù bị đánh giá thấp hơn, song cả huấn luyện viên Carlos và các học trò đều thể hiện sự tự tin, và quyết tâm hừng hực chiến thắng Tây Ban Nha.
Bồ Đào Nha đã phải nói lời chia tay Nam Phi, nhường lại tấm vé vào vòng trong cho đội bóng nước láng giềng. Đây là kết quả xứng đáng và hợp lý với những diễn biến trong trận đấu rạng sáng nay. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn cảm thấy xót xa khi không còn cơ hội chiêm ngưỡng chàng tiền đạo mang áo số 7 đầy sức mạnh Ronaldo tại sân chơi World Cup 2010 nữa.
Thanh Huyền tổng hợp