5 chị em mồ côi cần giúp đỡ

3 em nhỏ tự trông nhau
3 em nhỏ tự trông nhau
TP - Đầu năm 2013, đôi vợ chồng Sùng A Lư (SN 1981) và Dương Thị Dí (SN 1982) người dân tộc Mông ở buôn H’mông, xã Ea Kiết (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) chỉ vì mâu thuẫn đã tự tử, bỏ lại năm đứa con thơ dại, gồm: Sùng Thị Dinh (SN 2000), Sùng A Pá (SN 2002), Sùng Thị Dua (SN 2004), Sùng Thị Sùng (SN 2006), Sùng Thị Nu (SN 2008).

Năm đứa trẻ mồ côi bơ vơ phải tự kiếm sống. Tuy có chú ruột ở gần, nhưng nhà chú nghèo nên lũ trẻ được ai cho gì ăn nấy, bữa đói nhiều hơn bữa no.

Gặp ba đứa bé ở nhà mặt mũi lấm lem, quần áo bẩn thỉu đang ăn cơm với muối trắng, còn hai đứa lớn đi làm nương trong rừng cách nhà hơn 10 km. Căn nhà nền đất lởm chởm rộng hơn 10m2 chỉ có vài cái nồi đen sì cáu bẩn, vài bộ quần áo cũ và một chiếc giường. Mái nhà có vài tấm tôn mỏng bị gió quật gãy treo lủng lẳng, có thể rơi xuống bất kể lúc nào. Quanh nhà bịt bằng ván thưa, gió rít lùa từng cơn khiến tro bếp bay mù mịt.

Một số người dân trong buôn cho biết: Đầu tháng ba vừa qua hai chị em Dinh và Pá bị sốt rét rừng, bởi làm nương vất vả quá sức, ăn uống thiếu thốn, sinh hoạt không đảm bảo vệ sinh, may được hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi Bệnh viện huyện Cư M’gar điều trị.

Hai cháu nằm viện dài ngày mà không thấy người thân chăm sóc, không có giấy tờ hay tiền bạc, các bác sĩ hỏi thăm mới biết hoàn cảnh thương tâm. Ban giám đốc bệnh viện đã vận động cán bộ nhân viên quyên góp, mua được 150 kg gạo, một số đồ dùng, quần áo cũ, hơn 2 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các cháu và cho xe bệnh viện chở đến nhà.

Hiện 5 đứa trẻ đều nghỉ học, không biết chữ, tiếng Kinh không rành. Khách hỏi gì các cháu chỉ trả lời bằng tiếng Mông hai từ “chi pâu” (không biết). Các cháu mồ côi cả năm nay mà chưa được nhận khoản trợ cấp thường xuyên nào.

Không ai cầm lòng được nếu chứng kiến cảnh 5 cháu bé tự sống côi cút trong gian nhà không có thứ gì giá trị, thậm chí nước sinh hoạt cũng không, bọn trẻ phải đi xin nước giếng hàng xóm. Nhiều lần chúng phải ra suối xa hàng cây số gùi nước về dùng vì giếng nước các gia đình trong buôn mùa này đã khô cạn.

Mọi sự giúp đỡ các cháu, xin liên hệ với Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, 26 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột; gọi điện qua số máy 0913.060773 của chị Lan Phương, kế toán Ban Đại diện.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).