Hàng dỏm bán bừa ở Buôn Đôn

Hàng dỏm bán bừa ở Buôn Đôn
TP - Nhiều quầy lưu niệm ở khu du lịch Buôn Đôn, Đăk Lăk bày bán tràn lan hàng nhái gắn mác đặc trưng Tây Nguyên.

Cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 50 km, Buôn Đôn từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều người bảo “Chưa đến Buôn Đôn coi như chưa đến Đăk Lăk”, phải đi để biết sự thú vị của cầu treo trên sông Sêrêpốk, đặc sản cơm lam gà nướng, nhà sàn cổ, cưỡi voi… Gần đây, một số hàng quán lợi dụng uy tín các sản phẩm gắn với đặc trưng Tây Nguyên để bán hàng nhái cho du khách với giá cắt cổ.

Hàng nhái từ voi

Tại khu du lịch Buôn Đôn, hàng quán mọc lên san sát, bày đủ loại sản phẩm, nổi bật nhất là các mặt hàng làm từ thân xác voi, như: nhẫn lông đuôi voi, vòng và hoa tai làm bằng ngà voi…

Một bà chủ quán mời gọi: “Mua nhẫn đi em, lông đuôi voi thật 100%. Đeo cho may mắn, cái này tặng cho bạn gái là người ta chung thủy suốt đời”. Giá nhẫn bạc từ 100 đến 120 nghìn đồng/chiếc, vàng từ 350-700 nghìn đồng/chiếc. Bà chủ đưa một sợi lông ra bảo đốt thử, “nếu mùi khét là lông voi thật”. Bà nói: “Lông này là của voi Bản Đôn chính cống, không giả đâu mà sợ. Một sợi lông giá 200 nghìn đồng. Hàng đắt mới là hàng thật”. Tiếp đó, bà giới thiệu các mặt hàng đeo cổ, đeo tay làm từ móng mèo, nanh heo rừng và ngà voi. Vòng đeo tay làm bằng ngà voi được chủ quán hét giá từ 5 đến 7 triệu đồng. “Những cái này là từ voi Bản Đôn”, bà nói.

Tuy nhiên, một phụ nữ Ê Đê bán lông đuôi voi ở đây, nói: “Lông đuôi voi của em là thật, không phải giả đâu, cha em mua tận bên Lào về, giá 400 nghìn đồng/sợi. Voi ở đây trụi lông cả rồi, tìm đâu ra nhiều lông, ở các quán khác lông giả nhiều, chẳng biết đâu mà chọn”. Nói về lông đuôi voi giả, ông Đàng Năng Long, người sở hữu nhiều voi nhất Tây Nguyên, cho biết: Lông đuôi voi giả rất khó nhận biết, chỉ có những người sành mới biết được. Lông giả thường được làm từ sợi nhựa tổng hợp, sừng trâu được gia công bằng máy móc hoặc lông heo rừng.

Đủ loại thần dược Ama Kông

Bên cạnh các mặt hàng làm từ voi, phương thuốc bí truyền, gọi là thần dược Ama Kông, được bày bán khắp nơi, mỗi quầy ghi một giá.

Bao bì mỗi nơi một kiểu nhưng đều in công dụng na ná nhau: trị đau lưng nhức mỏi, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực… và đề địa chỉ rõ ràng: tại Buôn Trí A, xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn. Để tăng thêm độ tin tưởng, có bao bì còn ghi rõ thành phần của thần dược, gồm: cây trong, lá dâm dương hắc, củ khúc khắc. Giá mỗi gói Ama Kông trọng lượng trên dưới 1kg bán ở khu vực này thường dao động quanh mức 100 nghìn đồng/gói. Trong khi giá mỗi thang thuốc chính hiệu Ama Kông được cơ quan chức năng kiểm nghiệm, do thầy thuốc Khăm Phết Lào bán ra hiện chỉ có 2 mức giá là 250 nghìn/thang và 500 nghìn đồng/thang.

Một trong những chủ quầy có bán thuốc Ama Kông và các sản phẩm du lịch ở đây kể: “Dân quanh vùng đều biết làm thuốc Ama Kông, chỉ cần lên rừng chặt cây thuốc về làm thôi, giống nhau cả. Giá bán thuốc của ông Khăm Phết Lào cao hơn vì bán theo thương hiệu thôi!”.

Theo thầy thuốc Khăm Phết Lào, để cho ra mỗi thang thuốc Ama Kông có giá trị thực sự, quá trình đi lấy nhiều loại cây thuốc và bào chế rất công phu, hoàn toàn không đơn giản kiểu “nhổ bừa, chặt khúc, phơi khô” thiếu hiểu biết về y lý tính của cây thuốc.

Cùng chuyên mục

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.

Bệnh viện Quốc tế City nơi bệnh nhân đến phẫu thuật

Tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Quốc tế City

TPO - Sở Y tế TPHCM đã tiến hành xác minh, kiểm tra hồ sơ và yêu cầu Bệnh viện Quốc tế City tổ chức Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện trường hợp người bệnh diễn biến nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định và không qua khỏi.