Vợ chồng già nuôi nhốt hai con trong cũi

Vợ chồng già nuôi nhốt hai con trong cũi
TP - Tại xã Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An có đôi vợ chồng già hơn 10 năm nay nuôi hai con trai trong cũi gỗ.

> Ở trọ, mắc bệnh hiểm nghèo

Anh Lô Văn Xánh trong cũi gỗ
Anh Lô Văn Xánh trong cũi gỗ .

Đêm khuya thanh vắng, phía thượng nguồn khe Chà Hạ, người dân bản Hào lại nghe rõ tiếng gào thét của hai người con bà Lương Thị Châu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Lương Thị Châu ở bản Hào, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Đưa nắm xôi qua cũi gỗ cho người con trai, bà Châu kể: “Tôi lấy chồng về bản Hào, sinh được 6 đứa. Lô Văn Kèo là con đầu phát bệnh trốn vào rừng, gia đình tìm được Kèo ở trong khu rừng không mảnh vải che thân, đưa về nhà nó cầm lấy gậy gộc đánh đập nhiều người khiến tôi phải nhờ hàng xóm đóng cũi gỗ để nuôi nhốt”.

Đứa thứ 3 Lô Văn Xánh, năm 2001 vừa cưới vợ xong được một ngày bỗng dưng mất tích. Dân bản Hào xuyên rừng mất 3 ngày mới tìm thấy, đưa được Xánh về tới nơi, anh vác dao phay sắc nhọn đuổi chém bất cứ ai.

Thấy quá nguy hiểm, bà Châu đành phải cho dân bản đuổi bắt và nhốt Xánh vào cũi gỗ cùng anh trai.

Bà Châu mời thầy cúng về bắt ma. Đã có 5 thầy cúng quanh vùng được mời về ngày đêm lầm rầm khấn vái; bệnh tình của hai anh em Kèo, Xánh có phần nặng thêm. Nhiều năm qua, đôi vợ chồng già thay nhau chăm sóc con trai trong cũi.

“Có bữa, hai đứa nhịn cả ngày, đưa cơm và thức ăn vào là ném ra. Nhiều hôm trời rét, mang áo quần đến nhưng nó xé rách, thương lắm nhưng chẳng biết làm sao”, bà Châu khóc.

Hơn bao giờ hết, gia đình bà Châu đang cần sự chung tay giúp đỡ sẻ chia của cộng đồng để chữa bệnh cho các con.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG