Chờ công văn chống lũ, dân trắng tay

Chờ công văn chống lũ, dân trắng tay
TP - Như Tiền Phong ngày 1-10 thông tin, sau khi Nhà máy thủy điện Trị An xả lũ với lưu lượng lớn, ở TP Biên Hòa có hàng trăm tấn cá nuôi của người dân tràn ra sông, rạch do người dân không trở tay kịp.

> Người dân bị thiệt hại lớn do thủy điện xả lũ

Dân phải kéo cá bán chạy lũ
Dân phải kéo cá bán chạy lũ.

Bạc tỷ trôi sông

Mấy ngày nay, hàng chục hộ dân làm nghề nuôi trồng thủy sản ở xã Tân Hạnh, TP Biên Hòa thẫn thờ trước việc hàng trăm tấn cá trôi ra sông khi ao nuôi cá bị nước lũ tràn bờ.

Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh, Chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) nuôi trồng thủy sản Vĩnh Hưng cho biết: “Chúng tôi nuôi cá ở đây đã hơn chục năm nay, chưa bao giờ xảy ra tình trạng như vậy. Không ai biết thủy điện xả lũ, khi nhận thông báo thì lũ đã tràn đồng”.

Lũ về trong đêm nên khi phát hiện, người dân không kịp trở tay. Giữa mênh mông nước, người nuôi cá chỉ còn cách đổ từng bao đất ngăn nước và chắn lưới nhằm vớt vát lượng cá còn lại.

Ông Vĩnh thống kê thiệt hại ban đầu của các xã viên khoảng 300 tấn cá lóc, 40 tấn cá sặt rằn và khoảng 100 tấn cá các loại khác. Nước vơi đi phần nào, người dân tập trung ra kéo cá bán tháo, bán đổ.

Ông Nguyễn Văn Khen, một xã viên trong HTX ngậm ngùi: “Tôi nuôi cá sặt rằn trên diện tích 2 ha, mới thả được 3 tháng hết 300 bao cám, giờ ngập như vậy không biết còn được bao nhiêu”.

Theo ông Vĩnh, thì người dân nuôi cá đa số đều phải vay ngân hàng, hoặc mua chịu thức ăn cho cá, nếu mất trắng bà con sẽ nợ nần.

Trong thành phố, công văn hỏa tốc đi 6 ngày mới tới

Ông Tăng Văn Lâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hạnh cho biết, khoảng 40 ha ao nuôi cá của người dân bị ngập, thiệt hại lượng cá thịt, cá giống rất lớn.

Theo ông Lâm, từ ngày 13-9, thủy điện Trị An đã bắt đầu xả lũ, đến ngày 26-9, nhà máy xả tràn đến 6 cửa với tổng lưu lượng lên đến 1.810m3/s. Thế nhưng, đến ngày 27-9, khi nước lũ đã tràn đồng, UBND xã mới nhận được công văn từ Ban Phòng chống lụt bão TP Biên Hòa chuyển đến.

“Nhận công văn chúng tôi triển khai bằng loa truyền thanh, trực tiếp xuống thông báo với người dân, nhưng lúc đó nước đã ngập, quá muộn”, ông Lâm nói.

Ông Mai Trung Ý, Trưởng Phòng Thủy lợi, Sở NN & PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Hằng ngày, nhà máy thủy điện Trị An đều có thông báo xả lũ và chúng tôi đều có thông báo cho Ban Phòng chống lụt bão TP Biên Hòa biết để có biện pháp ứng phó”.

Theo tìm hiểu của PV, ngày 21-9, UBND TP Biên Hòa đã có văn bản chỉ đạo Ban Phòng chống lụt bão TP Biên Hòa ứng phó với lũ nhưng không hiểu sao tận đến ngày 27-9, công văn mới đến cơ sở.

Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng phòng Kinh tế TP Biên Hòa, Phó Ban Phòng chống lụt bão TP Biên Hòa giãi bày: “Do công văn chuyển vào ngày cuối tuần (21-9) nên qua ngày thứ 7, chủ nhật, đến thứ 2 (24-9) chúng tôi mới nhận được và đã triển khai ngay”. Dẫu thế, đến tận ngày 27-9, khi lũ đã trắng đồng, xã Tân Hạnh mới nhận được công văn.

Trong phạm vi TP Biên Hòa, nhưng công văn hỏa tốc về phòng chống lụt bão lại phải mất 6 ngày mới đến được cơ sở. Thiệt hại của người dân, ai chịu trách nhiệm?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.