Ôm hàng chục sổ đỏ vẫn trắng tay

Ôm hàng chục sổ đỏ vẫn trắng tay
TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn kêu cứu của một số hộ dân ở Kiên Lương và TP Rạch Giá (Kiên Giang) khiếu nại việc họ mua đất hợp pháp, có sổ đỏ từ năm 2005 đến nay nhưng bị người khác bao chiếm. Khiếu nại nhiều lần nhưng chính quyền và ngành chức năng giải quyết không xong.

> Vào cuộc vụ cấp sổ đỏ cho đất nông nghiệp
> Một cán bộ nhà đất ôm sổ đỏ bỏ trốn

Năm 2005, bà Nguyễn Thị Tâm, ngụ tại thị trấn Kiên Lương (Kiên Lương, Kiên Giang) mua 9 lô đất, mỗi lô rộng 4ha, tại ấp Mẹc Lung, xã Vĩnh Phú. Đây là đất công của nhà nước, chính quyền trước đó chia cho Cán bộ - CNV Sở Địa chính Kiên Giang, nay gọi là Sở TN&MT. Đất đã có sổ đỏ, hợp đồng mua bán được công chứng.

“Mỗi lô lúc đó mua 85 triệu đồng, tương đương với 10 cây vàng. Khi mua các cán bộ nói với tôi là “đất sạch”, có sổ đỏ rồi thì cứ an tâm mà làm. Ai ngờ tôi vừa thuê máy vào cày ải thì xảy ra tranh chấp với dân. Đi thưa kiện tôi mới biết đất đang trong hợp đồng cho thuê”, bà Tâm trình bày.

Cũng tại thời điểm trên, bà Thái Thị Kim Lanh, ngụ tại phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá mua13 lô, tổng cộng trên 52 ha, cũng của cán bộ Sở TN&MT và người nhà của họ đứng tên. Việc mua bán đúng pháp luật. Tuy nhiên cũng bị tranh chấp tương tự như bà Tâm.

Tại hợp đồng thuê đất từ năm 2003, của 19 cán bộ Sở Địa chính với ông Trần Văn Lắm ngụ tại ấp Mẹc Lung (có xác nhận, đóng dấu của công đoàn Sở Địa chính Kiên Giang) đã thỏa thuận cho ông Lắm thuê hàng chục lô đất tại đây, mỗi lô 4 ha, thời hạn cho thuê đến năm 2007.

Giá cho thuê 350.000 đồng/ha mỗi năm. Hầu hết số đất cho thuê này đã được sang bán cho bà Tâm và bà Lanh vào năm 2005. Như vậy đất đang trong thời kỳ cho người khác thuê, chưa thanh lý hợp đồng nhưng những cán bộ của Sở Địa chính này đã đem bán.

Bảy năm qua, bà Tâm và bà Lanh liên tục khiếu kiện đòi lại đất nhưng không được giải quyết. Những người thuê đất sau khi hết hợp đồng vẫn không chịu trả lại ruộng.

Tình trạng cán bộ và các tổ chức được cấp đất rồi để hoang, cho thuê lại hoặc sang bán trên vùng Tứ giác Long Xuyên diễn ra khá phổ biến.

Nhiều hộ nông dân không có đất sản xuất, lợi dụng việc này đã bao chiếm, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, đông người làm cho tình hình an ninh trật tự mất ổn định.

Cùng chuyên mục

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

Hy hữu: Xây cả 'khu dân cư' trái phép trên đất rừng trồng, chỉ cách trụ sở phường 3 cây số

TPO - Cách trụ sở UBND phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) khoảng 3km, ngay trên diện tích đất rừng trồng là loạt căn nhà ở đã và đang được xây dựng. Khu vực này còn có hẳn đường bê tông kiên cố đã hoàn thiện dẫn vào bên trong. Một số lô đất có dấu hiệu được san gạt, cải tạo. Bằng cảm quan cho thấy, đây chẳng khác gì một khu dân cư.

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

Cận cảnh tuyến đường hơn 4 km ở Phú Thọ thi công 4 năm chưa xong

TPO - Tuyến đường nối Quốc lộ 6 với đường Trần Hưng Đạo (phường Hòa Bình và phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) chỉ dài khoảng 4,3 km nhưng sau hơn 4 năm thi công đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn công trường ngổn ngang, máy móc thi công cầm chừng.