Xin cứu giúp 2 anh em bị ung thư hạch

Xin cứu giúp 2 anh em bị ung thư hạch
TP - “Anh ơi! Anh xem có cách nào giúp hai cháu nhỏ không anh, tôi sức cùng lực kiệt rồi. Tội nghiệp hai cháu quá anh ơi”. Đó là lời cầu cứu của chị Nguyễn Thị Phước - cô ruột hai cháu Phạm Văn Hiếu (6 tuổi) và Phạm Văn Thuận (4 tuổi) cùng bị ung thư hạch.

> Một mình nuôi hai con bệnh nặng
> Cháu bé bị u mũi cần giúp đỡ

Cả 3 cô cháu đang ở tại căn phòng thuê ọp ẹp (số nhà 6 đường Phan Văn Định, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), quê gốc ở thôn Khánh Bình (xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, Quảng Nam).

Năm 2011, chị Nguyễn Thị Danh (mẹ hai cháu) bị ung thư hạch rồi qua đời. Cha các cháu là anh Phạm Văn Hiệp phải vào tận TP Hồ Chí Minh làm thuê.

Thế nhưng, oái ăm thay, cả hai cháu Hiếu và Thuận lại mắc phải căn bệnh di truyền từ mẹ, bị ung thư hạch. Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Hiếu và Thuận phải ở nhà với ông nội già yếu.

Thương cháu, chị Phước về quê đem hai đứa ra Đà Nẵng để vừa chữa bệnh. Hàng tuần, chị Phước phải đưa Hiếu - Thuận ra bệnh viện Trung ương Huế để bác sĩ theo dõi, điều trị.

“Cứ mỗi lần đi là mất từ vài trăm ngàn đến hơn triệu đồng, tôi như ngồi trên đống lửa, kiệt quệ cả tinh thần lẫn sức lực. Tội nghiệp hai đứa nhỏ quá em ơi!” - chị Phước bật khóc nức nở.

Đây là căn bệnh khó chữa, cần nhiều thời gian và tiền bạc. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức, đoàn thể giúp đỡ hai cháu Hiếu - Thuận có điều kiện chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG