Bỏ hoang công viên Hòa Bình

Bên trong công viên mọc đầy cỏ dại
Bên trong công viên mọc đầy cỏ dại
TP - Công viên có tên “My Lai Peace Park” tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi do một cựu chiến binh Mỹ đầu tư xây dựng trên diện tích 1,4 ha với kinh phí trên 100 triệu đồng bị xuống cấp nghiêm trọng và bỏ hoang nhiều năm nay.

Ông Võ Văn Đại - Phó Chủ tịch xã Tịnh Khê, cho biết: “Công viên này được xây dựng năm 2004 trên diện tích 1,4ha, gồm tường rào, cổng ngõ và bên trong là một tòa tháp, do ông Roy Mike Boehm, một cựu chiến binh người Mỹ tại chiến trường Việt Nam xây”.

Cả thế giới đã khắc ghi, nơi này ngày 16/3/1968, lính Mỹ đã xả súng sát hại 504 thường dân vô tội, trong đó có nhiều phụ nữ, trẻ em làng Mỹ Lai (xã Tịnh Khê ngày nay).

Năm 2004, ông Roy Mike Boehm đầu tư xây dựng công viên nhằm làm sân chơi cho trẻ em của xã. Tuy nhiên, hiện nay công viên xuống cấp nghiêm trọng, gạch lát bong tróc, cỏ dại mọc um tùm, cửa sắt gỉ sét, biển chữ rơi rụng.

Ông Nguyễn Kim, 73 tuổi, người dân xã Tịnh Khê, cho biết: “Tôi làm ruộng gần công viên, nơi này bị bỏ hoang nhiều năm nay, trong khi cả xã không có một sân chơi cho trẻ em. Tôi rất tiếc!”. Được biết xã Tịnh Khê có chủ trương đầu tư nâng cấp lại, nhưng đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí.

MỚI - NÓNG