“Bốn đứa trẻ mồ côi vì AIDS…” đã được giúp đỡ

“Bốn đứa trẻ mồ côi vì AIDS…” đã được giúp đỡ
TP - Báo Tiền phong số 54, ngày 23/2 trên trang Bạn đọc với Tiền phong đăng bài nói trên, phản ánh nỗi bất hạnh của 4 cháu nhỏ gồm Trần Văn Ninh và 3 em từ 4 đến 12 tuổi ở thôn Ngụ Quế (Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có bố mẹ chết vì căn bệnh hiểm nghèo.

Đã 2 năm nay các cháu sống trong cảnh mồ côi nhưng vẫn vượt khó vươn lên bám trường lớp. Điều đáng mừng là các cháu đều không bị nhiễm HIV.

Sau khi báo đăng bài, nhiều bạn đọc đã gửi tiền giúp đỡ 4 cháu mồ côi, trong đó có:

Đổng Phương Chi 200.000đ, Phạm Thị Trìu 200.000đ, Lê Mỹ Hảo 100.000đ, cô Hồng 100.000đ, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Thùy Linh mỗi người 50.000đ. Số tiền này là của 6 người ở Cục Hải quan Hà Nội chuyển qua Văn phòng thường trú báo Tiền phong tại Hà Tĩnh đã được chuyển đến tay các cháu nhỏ.

Trước đó, nhiều người cũng đã quan tâm giúp đỡ các cháu nhỏ có hoàn cảnh thương tâm trên. Số tiền mà những nhà hảo tâm gửi đến trực tiếp hiện nay đã lên tới hơn 7 triệu đồng.

Qua báo Tiền phong, cháu Trần Văn Ninh thay mặt các em xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm giúp đỡ của các bác, các cô, các chú.

MỚI - NÓNG