Chồng tâm thần, con u não

Chị Mơ chăm sóc con trong bệnh viện. Ảnh: K.N
Chị Mơ chăm sóc con trong bệnh viện. Ảnh: K.N
TP - Đó là hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Mơ, trú tại xóm 5, thôn Hồng Lý (xã Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam), có chồng mắc bệnh tâm thần từ lâu, nay người con lại bị bệnh u não phải nằm viện dài ngày.

Theo địa chỉ ghi trong đơn mong được giúp đỡ gửi báo Tiền Phong, chúng tôi đến Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) gặp cháu Đào Thị Hằng (sinh năm 2003) đang điều trị bệnh u não tại đây. 

Cháu Hằng tóc cắt ngắn, hiện vẫn chưa tự ngồi dậy được sau khi mổ não. “Một mình tôi không thể giúp con mọi việc, may có chị gái cháu mới trúng tuyển vào Trường Đại học Giao thông - Vận tải đến giúp”- chị Nguyễn Thị Mơ cho biết. Sở dĩ chị Mơ nói vậy vì cách đây hơn nửa năm, trong một lần đi gánh gạch thuê, chị bị một xe công nông đâm dẫn đến gẫy xương sườn phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý (Hà Nam). 

Trong khi người trụ cột gia đình đang nằm viện, ở nhà cháu Hằng bỗng thường xuyên kêu đau đầu và nôn. Người nhà đưa Hằng đến Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý khám, được chẩn đoán cháu mắc bệnh u não. Thế là hai mẹ con chị Mơ cùng phải nằm viện để điều trị. Khi ra viện, chị Mơ được bác sĩ cho biết cần đưa con lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị và mổ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Hằng được hút dịch ở não, sau một thời gian mới tiến hành mổ để loại khối u. Vài ngày sau, cháu Hằng được chuyển về Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu để tiếp tục điều trị. Sau hơn hai tháng chữa trị, bệnh của Hằng đã có tiến triển, nhưng lúc này gia đình chị Mơ lâm vào cảnh cạn kiệt kinh tế khó có thể tiếp tục chữa bệnh cho con.

Gia đình chị Mơ thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Chồng chị Mơ, anh Đào Văn Tuân mắc bệnh tâm thần đã mười năm nay. Một mình chị Mơ phải làm đủ mọi việc, từ cày cấy đến đi làm thuê để nuôi con nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Gần đây ở nhà đứa con trai út của chị Mơ (sinh năm 2007) lại bị tai nạn giao thông ngã vỡ đầu. “Sau khi được cấp cứu, may cháu không bị chấn thương sọ não”- chị Mơ cho biết.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Mơ xin gửi theo địa chỉ gia đình (hoặc liên hệ với chị Mơ theo số điện thoại 01635816830), hoặc Ban bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.