Cụ bà 71 tuổi nuôi hai cháu mồ côi nhiễm HIV

Cụ bà 71 tuổi nuôi hai cháu mồ côi nhiễm HIV
TP - Võ Trọng M. (SN 2008) và Võ Thị B. (SN 2009) dương tính với HIV do cha mẹ truyền sang. Cha mẹ của hai bé, người đã chết, người đang gần đất xa trời vì bệnh AIDS. Hai em được bà ngoại Đặng Thị Phít, 71 tuổi, trú thôn Lại Khánh Tây, xã Hoài Đức (Hoài Nhơn, Bình Định) đón về nuôi trong cảnh nghèo khó.
Cụ bà 71 tuổi nuôi hai cháu mồ côi nhiễm HIV ảnh 1

Phận nhà nông nghèo từ đời ông, đời cha để lại, bà cụ Phít còn chịu thêm cảnh góa bụa từ thời trẻ, chỉ biết bám ruộng kiếm gạo nuôi con. Bà kể: “Nhà chỉ có 2 đứa con gái nhưng do nghèo quá nên học hành không đến nơi.

Đứa con gái sau đi làm thuê tận Vũng Tàu, gặp thằng chồng lêu lổng rồi mang căn bệnh quái ác mà không hay biết. Đến khi vào bệnh viện khám mới biết. Khi cháu thứ hai ra đời được 4 tháng thì mẹ chúng ra đi, còn cha chúng cũng đang giai đoạn cuối, nằm chờ chết ở Vũng Tàu”.

Hai cháu nhỏ và bà cụ Phít (ảnh) người gầy quắt, khuôn mặt khắc khổ, sống trong ngôi nhà trống hoác không có gì đáng giá, ngày ngày ba bà cháu đùm bọc nhau bằng bơ gạo, mớ rau.

Ông Trần Văn Xuân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hoài Đức, người 2 lần trực tiếp đưa các cháu đi xét nghiệm, cho biết, lần thứ nhất chưa rõ bệnh vì các cháu còn quá nhỏ. Lần thứ hai xét nghiệm (vào tháng 11-2010) cho kết quả dương tính với HIV.

Tôi đã trình báo lên các cấp chính quyền. Giờ chỉ mong các tổ chức sớm tạo điều kiện cho 2 cháu được hưởng chế độ trợ cấp hoặc có một môi trường nuôi dưỡng nào đó để các cháu được lớn lên và đến trường như bao đứa trẻ khác”.

Ba bà cháu đang mong chờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, đoàn thể, và những tấm lòng nhân ái gần xa.

Mọi chia sẻ với hai cháu xin gửi về địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG