Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Thiên thần mùa Xuân

Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc Xuân”: Thiên thần mùa Xuân
Mời độc giả xem tác phẩm dự thi của bạn Đinh Lan Phương (Hà Nội). Nếu yêu thích bức ảnh cũng như ủng hộ bạn Phương, bạn hãy ấn nút Like/Share dưới bài.

Bạn Đinh Lan Phương chia sẻ về ý nghĩa bức ảnh:

Trong cuộc sống có những khoảnh khắc thật tình cảm, vui vẻ mà không bao giờ quên được.

Được vui đùa cùng con là điều hạnh phúc nhất bởi mẹ được giải lao sau những giờ làm việc căng thẳng và hơn hết là có thêm thời gian tăng tình gắn kết như đôi bạn giữa mẹ và con, ngắm con yêu ngon giấc mẹ không khỏi vui mừng, xúc động. 

Con như một món quà, một thiên thần đến bên mẹ. Sau mỗi ngày bận bịu lo toan với cuộc sống, được trở về nhà, con thơm má, miệng líu lo, chân líu ríu mọi mệt mỏi buồn phiền tan biến hết, mẹ có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống,Mỗi lần đi làm về con đều hỏi "mẹ có mệt không ạ ?" 

Nhìn con yêu của mẹ ngơ ngác nhìn, mẹ thấy vui như quên hết mệt mỏi. Thiên thần nhỏ của Mẹ cũng đã được gần 4 tuổi rồi , nhìn con yêu lớn khôn từng ngày ba mẹ rất vui và hạnh phúc. Con gái bé nhỏ! Món quà của tình yêu, của cuộc sống dành tặng cho mẹ,con biết không, con đã mang đến cho mẹ niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Hạnh phúc nhất là thấy được sự lớn khôn của con gái.Đó chính là động lực để giúp mẹ cố gắng hơn dù đơn giản nhưng thật vui vẻ và đầm ấm.

Mẹ yêu con!

MỚI - NÓNG