Cựu TNXP nghèo được chữa khỏi bệnh

Cựu TNXP nghèo được chữa khỏi bệnh
TP - Báo Tiền Phong số 103 (ngày 13/4) đăng bài “Ước mong chữa bệnh của cựu TNXP nghèo” về trường hợp ông Hoàng Văn Lại, 63 tuổi, dân tộc Tày, trú tại bản Lành, xã Hòa Cư, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn là cựu thanh niên xung phong (TNXP), đơn thân, nghèo, mắc chứng bệnh dị ứng, phù nề, lở loét, ngứa khắp người nhưng không có tiền chữa bệnh.

Nhận được thông tin, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Lạng Sơn, ông Phan Huy, liên lạc với phóng viên Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn mời ông Lại đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

Huyện Đoàn Cao Lộc, Hội Cựu TNXP Lạng Sơn hỗ trợ đưa đón, làm thủ tục chuyển viện và tiền sinh hoạt cho ông Lại từ cơ sở lên bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn miễn toàn bộ viện phí và hỗ trợ tiền ăn trong suốt thời gian điều trị cho ông.

Hiện nay, ông Hoàng Văn Lại đã khỏi bệnh và được xuất viện. Trước khi chia tay, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn gửi tặng người cựu TNXP này 600 ngàn đồng để ông bồi bổ sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.