Gia đình có chồng nguy kịch, con tâm thần cần giúp dỡ

Bác sĩ Huy đang thăm khám cho anh Tám tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quốc Ngọc.
Bác sĩ Huy đang thăm khám cho anh Tám tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Hai vợ chồng đang cắt cỏ để mưu sinh, bỗng chị Đào nghe tiếng "bụp, cùng lúc đó tiếng anh Tám vang lên cố giữ bình tĩnh để không làm vợ hoảng sợ: “Bà ơi, tui gãy chân rồi”… Chị chỉ kịp thấy nửa thân dưới của chồng chìm dưới bùn và lưỡi máy cắt cỏ gãy đôi.

Khoảng 9h sáng 16/6, như thường lệ vợ chồng anh Nguyễn Văn Tám và chị Phan Thị Đào (cùng 46 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) đi cắt cỏ ở khu ruộng cách nhà chừng 300 thước.

Máy cắt cỏ nghiến lìa 2 chân

Theo chị Đào, cả hai đang làm việc, bỗng chị nghe một tiếng “bụp”, đồng thời nghe tiếng chồng kêu: “Bà ơi, tui gãy chân rồi”. Anh Tám bị lưỡi máy cắt cỏ cắt trúng khiến cả 2 chân gần như đứt lìa. “Ông giơ chân lên tui coi”, chị chạy đến. Nhưng chồng chị cố giữ bình tĩnh giấu phần thân dưới trong lớp bùn và cỏ, vì biết vợ bị bệnh tim mạnh, thấy máu sẽ xỉu ngay tại chỗ.

“Xung quanh không có ai và cách xa đường lộ, nếu tui xỉu ở đó luôn thì cả hai vợ chồng cùng chết rồi. Ông nạt tui không cho xem và biểu chạy ra đường kêu cứu”, chị Đào kể. “Ra đến đường cái, gặp người dân ở quán nhậu gần đó, tui mới khóc nổi và cầu cứu họ xuống ruộng kéo anh Tám lên đưa đi nhà thương”.

Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, anh Tám được cố định ngoài chân trái. Còn chân phải do ca mổ nối mạch máu không thành nên bác sĩ phải cắt cụt 1/3 cẳng chân. Bệnh nhân tiếp tục diễn tiến xấu gồm suy hô hấp, viêm phổi nặng… Sau khi hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tám được chuyển về đây vào trưa 20/6 trong tình trạng nhiễm trùng máu nặng, hôn mê, phải sử dụng thuốc an thần, vận mạch, bóp bóng nội khí quản, mạch nhanh 138 lần/phút, sốt 38 độ.

Bác sĩ Phạm Minh Huy - khoa hồi sức cấp cứu - cho biết, bệnh nhân đã được phẫu thuật đóng mỏm cụt chân phải. Chân trái vẫn đặt cố định ngoài vì gãy 2 xương cẳng chân. “Hiện bệnh nhân vẫn lơ mơ, phải thở máy nội khí quản, tuy hạ sốt nhưng chưa qua nguy kịch, phải dùng kháng sinh mạnh, rất khó tiên lượng về ca này”, bác sĩ Huy nói.

Gia đình có chồng nguy kịch, con tâm thần cần giúp dỡ ảnh 1

 Bác sĩ Huy đang thăm khám cho anh Tám tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Quốc Ngọc.

Cảnh đời “họa vô đơn chí”

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bảy (73 tuổi, mẹ anh Tám) giàn giụa nước mắt cho biết, anh Tám là con trai duy nhất còn sống với bà. Hai người anh trước anh Tám đã lần lượt qua đời cũng vì tai nạn lao động. Chị Đào vợ anh Tám bị bệnh tim nặng, hễ căng thẳng, mệt, xúc động là xỉu. Chị không có tiền mổ tim, chỉ uống thuốc cầm chừng qua ngày để cùng chồng nuôi con. 

Anh chị có một con trai lớn 25 tuổi nhưng bị tâm thần, không thể phụ giúp gì. Con gái 21 tuổi mới gả chồng, đang mang bầu 7 tháng. Công việc cắt cỏ thuê chỉ mang lại cho anh chị ngót nghét 100 nghìn đồng/ngày. Hôm nào chị Đào không khỏe, một mình anh Tám đi làm thì số tiền trên còn ít hơn.

Chị Đào cho biết từ khi chồng lâm nạn, tài sản quý giá nhất trong nhà là hai con bò sữa (có được từ tiền vay ngân hàng) chị đã phải bán tháo, cộng với tiền đi vay bà con, láng giềng… lo cho anh Tám. Bà Bảy cũng đã rút hết 35 triệu đồng tiết kiệm từ chính sách thương binh mà bà được hưởng, để đưa cho con dâu lo cho con trai.

Theo chị Đào, gia đình đã phải tốn trên dưới 80 triệu đồng viện phí, thuốc thang, chi phí... Hiện bệnh viện đang yêu cầu đóng tiếp 50 triệu đồng nữa nhưng đành bó tay, không biết tính ra sao.

Bác sĩ Huy cho biết, từ khi nhập viện, chi phí điều trị riêng tại Bệnh viện Chợ Rẫy của anh Tám đã là 66 triệu đồng. Bệnh nhân nằm hồi sức cấp cứu như anh tốn trung bình 5 triệu đồng/ngày. Và tình trạng của anh Tám cho thấy anh còn phải điều trị kéo dài 3-4 tuần lễ nữa.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình anh Tám, chị Đào vào tài khoản:
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
Số tài khoản: 1231 0000 062175 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội

MỚI - NÓNG