Gia đình có hai con bị ung thư máu

Gia đình có hai con bị ung thư máu
TP - Đó là hoàn cảnh gia đình ông Trần Tuấn, trú tại xóm 2A, thôn Phú Hữu 1 (xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, Bình Định).

Vợ chồng ông Tuấn có ba người con: Trần Thuận (SN 1992), Trần Thị Liễu (1994) và Trần Thị Thảo (1998), chỉ học hết tiểu học. Thu nhập chủ yếu của gia đình trông vào 3 sào ruộng và đi làm thuê. 

 
Từ năm 2010, Trần Thị Liễu vào TP Hồ Chí Minh bán vé số. Tháng 1/2015, Liễu bị sốt cao và ngất. Khám tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP Hồ Chí Minh, bác sĩ chẩn đoán Liễu bị ung thư máu.

Anh trai của Liễu là Trần Thuận vào viện để chăm sóc em. Khoảng 10 ngày sau, Thuận cũng lên cơn sốt, đau đầu. Sau khi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán Thuận bị ung thư máu giai đoạn đầu.

Trong một tháng, hai con đều mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng ông Tuấn tất tả gom tiền và vay mượn thêm họ hàng để đứa con út ở nhà rồi cùng vào bệnh viện để chăm sóc các con. 

Hiện gia đình ông Tuấn lâm vào cảnh kiệt quệ, khó khăn. Mong bạn đọc gần xa giúp đỡ. Xin gửi theo địa chỉ gia đình (SĐT của ông Tuấn 01635644147), hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình ông Tuấn vào tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG. Số tài khoản: 1231 0000 062175. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội.

MỚI - NÓNG