Hoàn cảnh éo le của một học trò cần giúp đỡ

Ba của Nhiên nằm liệt giường từ năm 2009. Ảnh: Xuân Lương
Ba của Nhiên nằm liệt giường từ năm 2009. Ảnh: Xuân Lương
TP - Nguyễn Hoàng Nhiên học lớp 12A3, Trường THPT An Lạc Thôn ở xã An Lạc Thôn (Kế Sách, Sóc Trăng) có hoàn cảnh éo le.

Nhà nghèo, ba đi làm mướn, năm 2009, trèo hái trái cóc thuê, ba của Nhiên bị ngã lộn đầu, chấn thương cột sống, phải nằm liệt giường. Do nằm lâu ngày, cơ thể ba em đang bị lở loét nhiều nơi ở lưng, mông. Bà nội của Nhiên bị tai biến cũng nằm một chỗ từ năm 2010.

Nhà Nhiên có hai công đất đã phải bán, sổ đỏ căn nhà tình thương phải mang đi cầm cố. Mẹ của Nhiên là chị Đặng Thị Quyên, trở thành trụ cột trong gia đình, hằng ngày đi làm cỏ mướn hoặc phụ bẻ trái cây trong ấp, ngày có việc ngày không. Thỉnh thoảng chị bị đau nhức người cũng phải nằm một chỗ.

Nhiên cùng đứa em đang học lớp 6, một buổi đến trường, một buổi đi làm thuê hoặc bắt ốc, hái rau. Ngày may mắn mò được khoảng 5 kg ốc, bán được 50-60 nghìn đồng. Nhiều gia đình trong ấp có hoa chuối đã cho Nhiên vào bẻ bán, họ nói họ cũng nghèo không giúp được gì hơn.

Dù khó khăn, Nhiên học luôn đạt điểm cao. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Hải ở trường nói: “Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thì anh em Nhiên mới có thể học hành được đến nơi đến chốn”.

MỚI - NÓNG