Khám bệnh, phát thuốc tại Lào, Campuchia

Đoàn y, bác sĩ tình nguyện khám bệnh tại Lào.
Đoàn y, bác sĩ tình nguyện khám bệnh tại Lào.
TP - Không quản đường xa vạn dặm, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đến tận những vùng đất khó ở 2 nước bạn Lào, Campuchia để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân. Hoạt động thiện nguyện này khiến khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ như tan biến, chỉ còn lại tình người ấm áp yêu thương.

Vừa trở về sau chuyến thăm khám chữa bệnh cho người dân tại Lào, bác sĩ chuyên khoa I Đặng Văn Trí (Khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), hào hứng chia sẻ kỷ niệm khó quên: “Có tên trong chuyến đi, mình vừa vui vừa lo lắng bởi đây là lần đầu tiên được ra ngoài biên giới làm nhiệm vụ, nên đã tranh thủ học một số câu giao tiếp tiếng Lào thông dụng. Khi đoàn bác sĩ thăm khám, người dân Lào đến rất đông, rất thân thiện, gặp ai cũng chắp tay cúi chào tình cảm. Đoàn phát hiện một nam thanh niên bị xơ gan nặng, vàng mắt vàng da đã kịp thời đề nghị chuyển lên bệnh viện tỉnh chữa trị. Toàn bộ máy móc, thiết bị phục vụ khám Nội, Ngoại, Nhi, Mắt, Răng hàm mặt, Siêu âm hỗ trợ chẩn đoán đều mang từ Việt Nam sang, đáp ứng yêu cầu khám đủ các loại bệnh. Buồn cười nhất là dân chúng ở đây ai cũng khoái siêu âm. Dù khám Răng hay Mắt, họ cũng xin siêu âm mới ưng cái bụng. Rút kinh nghiệm, bệnh nhân nào mình cũng cho siêu âm, họ thích lắm”.

Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và  Nhi sơ sinh kể,  suốt quá trình thăm khám, đoàn nhận được sự hỗ trợ của các y, bác sỹ Lào, trong đó nhiều người từng du học ở Việt Nam. Họ vừa làm thông dịch viên, hướng dẫn người dân vừa tranh thủ học hỏi, lắng nghe, trao đổi kiến thức chuyên môn. Được khám bệnh ân cần, kỹ lưỡng rồi cấp phát thuốc miễn phí, dân chúng đều tỏ lòng trân trọng, biết ơn khiến đội ngũ bác sỹ quên cả mệt sau chuyến hành trình hàng trăm cây số. “Điều làm chúng tôi ấn tượng, bất ngờ nữa là người dân Lào treo ảnh Bác Hồ khắp nơi, trong quán ăn hay quán cà phê đều có, gợi cảm giác thân quen, gần gũi, và khiến chúng tôi muốn có dịp được quay lại, chia sẻ bớt khó khăn với dân nghèo nước bạn”, một bác sĩ nói.

Bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk, cho biết, ngoài việc khám, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân trong tỉnh, Hội còn có sáng kiến mở rộng hoạt động  tình nguyện sang Lào, Campuchia, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị với các nước láng giềng, khiến đội ngũ thầy thuốc trẻ tích cực hơn với phong trào “Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”. Kinh phí để Hội tổ chức các chuyến đi này là do anh em tự góp và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Tỉnh Đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Champasak (Lào). 13 y, bác sĩ cùng đi đã khám bệnh, kê đơn, phát thuốc miễn phí cho 530 người dân tại bản Sa Nột, huyện Patthumphone, tặng Trung tâm Y tế huyện các loại thuốc chữa bệnh cơ bản trị giá 80 triệu đồng. Trước đó, đoàn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người dân vùng khó khăn của huyện Kaoh Nheaek, tỉnh Mondulkiri, Campuchia.

MỚI - NÓNG