Không biết lấy gì để cứu con

Gia đình anh Tâm bỏ hết công việc, nhà cửa ra Đà Nẵng với hy vọng cứu sống được con gái đáng thương. Ảnh: Thanh Trần
Gia đình anh Tâm bỏ hết công việc, nhà cửa ra Đà Nẵng với hy vọng cứu sống được con gái đáng thương. Ảnh: Thanh Trần
TP - “Cháu đang khỏe mạnh bình thường thì lên cơn sốt rồi rơi vào hôn mê. Bác sĩ thông báo cháu bị viêm màng não rất hiểm nghèo. Vợ chồng tôi vứt hai đứa con nhỏ ở quê để túc trực bệnh viện, bỏ hết công việc, giờ không biết lấy gì để cứu con”, anh Nguyễn Tâm (xã Điện Hồng, thị trấn Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đau xót nói về bệnh tình của con gái mình.

Suốt một tuần nay, vợ chồng anh Tâm chưa ai dám về nhà, cứ bám trụ ở bệnh viện để chăm sóc con gái Nguyễn Thị Hồng Duyên (9 tuổi). Anh Tâm kể cháu Duyên học rất giỏi, đang rất khỏe mạnh đột nhiên chục ngày trước sốt cao, mê man, anh đưa ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cấp cứu. Sau 5 ngày hôn mê, Duyên cũng tỉnh lại nhưng người cứ lờ đờ và không nói gì được. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hội (Khoa Hồi sức nhi) cho biết: “Bệnh nhân Duyên bị viêm màng não, một bệnh rất nguy hiểm và khó có thể tiên đoán được diễn biến của bệnh. Ngoài ra, Duyên còn bị xuất huyết dạ dày, không ăn uống được, phải chuyền dịch liên tục để nuôi sống cơ thể”.

Bên giường bệnh, mẹ em, chị Trần Thị Thức hết bóp chân lại ghé vào tai nói chuyện với con, mặc dù Duyên chỉ biết gật và lắc đầu. Chị sụt sùi: “Bây giờ chỉ mong cho con khỏe lại, chứ không ăn không nói được gì, nhìn con mà tôi xót xa quá”. Mỗi ngày, chi phí điều trị của Duyên hơn 4 triệu đồng, dù có bảo hiểm nhưng chỉ hỗ trợ được 80%, đó là chưa kể đến tiền để tiến hành các xét nghiệm, chụp phim. Số tiền trên thực sự quá sức với gia đình chị.

Anh Tâm là công nhân Cty Môi trường đô thị Đà Nẵng, mỗi tháng chỉ hơn 3 triệu tiền lương, chị Thức ở nhà trông vào 4 sào ruộng nuôi ba con ăn học. Ngày Duyên nhập viện, anh chị chạy quanh mượn được gần 20 triệu đồng, ứng trước cho bệnh viện 10 triệu, số tiền ít ỏi còn lại anh chị không dám tiêu. Nhiều ngày hai vợ chồng chung nhau hộp cơm, chai nước. Anh Tâm thở dài: “Hai vợ chồng tui cố chắt bóp đủ đường mới nuôi được ba đứa con. Bây giờ mỗi ngày cháu nằm viện ngót nghét 1 triệu đồng, không biết lấy gì để cứu con. Tôi bỏ việc cả chục ngày rồi, tháng tới chắc cũng không lĩnh được đồng lương nào. Nhà cửa cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc ti vi cũ, nếu không tôi cũng bán sạch”. Nhắc tới hai cháu ở nhà, chị Thức mếu máo, vì ngày nhập học đã tới nơi, đứa lớn vào lớp 9, đứa nhỏ lên lớp 2 nhưng vẫn chưa có một cuốn vở, bộ áo quần mới nào.

Mong bạn đọc và những tấm lòng hảo tâm gần xa chia sẻ giúp đỡ cháu Duyên vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ cháu Duyên, xin gửi về địa chỉ:

Anh Nguyễn Tâm (tổ 6, thôn Cẩm Văn Tây, xã Điện Hồng, thị trấn Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - SĐT: 0905 431 682; hoặc chị Trần Thị Thức (cùng địa chỉ trên) - SĐT: 01213556672. 

Hoặc gửi thông qua Ban đại diện báo Tiền Phong tại Đà Nẵng (số 19 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu) - ĐT: 0511 3828 039.

MỚI - NÓNG