Mắc bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi con

Chị Hoàn và các con. Ảnh: K.N
Chị Hoàn và các con. Ảnh: K.N
TP - Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hoàn (sinh năm 1972), trú tại xóm Trại, thôn My Dương (Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội), hiện một mình chăm sóc 4 người con sau khi chồng mất vì bệnh hiểm nghèo. 

Xế trưa, khi chúng tôi đến, chị Hoàn và ba con gái có mặt tại nhà, còn người con trai lớn bị thiểu năng trí tuệ vẫn đi chơi đến bữa chưa về. Trên gương mặt chị Hoàn và các con vẫn còn nét thảng thốt vì người trụ cột gia đình mới mất cách đây vài tháng. Trước đây, khi biết mình mắc bệnh ung thư, anh Lã Duy Thủy (chồng chị Hoàn) đã cố gắng chữa trị nhưng bệnh ngày một nặng. Bị bệnh viện trả về, anh Thủy về nhà trong lúc vợ đang nằm viện để điều trị bệnh tim. Chị Hoàn mắc bệnh tim gần chục năm nay, vài tháng lại phải nhập viện cấp cứu một lần. Về nhà trong tình cảnh tuyệt vọng, anh Thủy không dám báo cho vợ biết ngay vì sợ chị bị sốc, nếu gặp cơ sự gì các con sẽ bơ vơ. Khi chị Hoàn xuất viện về nhà được thời gian ngắn thì chồng mất.

Vài năm gần đây, gia đình chị Hoàn thuộc diện hộ nghèo của xã. Nay chồng mất khiến gia đình chị càng thêm khó khăn. Lã Duy Tiến, người con trai đầu của chị Hoàn nay đã 19 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ nên chỉ giúp mẹ làm được chút việc vặt trong nhà, còn lại đi chơi lang thang. “Vài tháng nay, từ nguồn vốn vay hộ nghèo, gia đình mua được con bò để Tiến chăn, nhưng nhiều hôm quên cho bò ăn”- chị Hoàn cho biết. Còn 3 người con gái của chị Hoàn đều đang đi học. “Các cháu đều chăm học, riêng cháu gái lớn đang học lớp 11 là học sinh lớp chọn của trường. Nay bố mất, nếu khó khăn quá có khi phải cho các cháu thôi học”- chị Hoàn buồn bã nói.

Nguồn sống chính của gia đình chị Hoàn hiện trông vào gần 2 sào ruộng canh tác. Vụ được vụ không, 5 mẹ con luôn rơi vào cảnh bữa no, bữa đói.

Mong tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ gia đình chị Hoàn giảm bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình (hoặc liên lạc với chị Hoàn theo số điện thoại 01677533278), hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

Bạn đọc có thể chuyển tiền giúp gia đình chị Hoàn vào tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên tài khoản: BÁO TIỀN PHONG
Số tài khoản: 1231 0000 062175 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung. Hà Nội

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.