Mất tiền oan thuê phòng trọ qua môi giới

Trước cửa trung tâm trên đường Phan Văn Trị chỉ có mấy tấm biển cũ Ảnh: G.H
Trước cửa trung tâm trên đường Phan Văn Trị chỉ có mấy tấm biển cũ Ảnh: G.H
TP - Nhu cầu thuê phòng trọ đầu năm đang tăng cao. Nhiều nơi ở TPHCM, không ít trung tâm môi giới nhà ở đã thi nhau lừa người có nhu cầu thuê phòng.

> Nhà ở xã hội: Cánh cửa hẹp cho người nghèo

Từ thông tin trên tờ giấy dán ở cột điện tại đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh: Phòng cho thuê, giá 800 nghìn đồng/tháng; phòng có lối đi riêng, giờ giấc tự do, cáp mạng đầy đủ, giá 1.200 nghìn đồng/tháng. SĐT, 01645…, địa chỉ 185 Nơ Trang Long, F13, Q. Bình Thạnh…, chúng tôi đi đến địa chỉ trên nhưng chỉ có mấy tấm bảng ghi phòng trọ cho thuê, nhà cho thuê.

Tiếp chúng tôi là một cô gái khoảng 30 tuổi. Cô gái hỏi: “Thuê phòng hả anh? Muốn phòng bao nhiêu 1 tháng, ở chỗ nào? Bên em đều có hết”. Khi chúng tôi hỏi thuê phòng giá khoảng 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng/tháng, gần đại học Giao thông Vận tải (đường D3, Q. Bình Thạnh), cô gái ở đây liền giới thiệu phòng ở đường Ung Văn Khiêm gần đó với giá 1.000.000 đồng/tháng.

Tôi được yêu cầu đặt cọc 300.000 đồng để được dẫn đi coi. Thuê được thì số tiền đặt cọc được trừ vào tiền thuê nhà tháng đó cho chủ nhà luôn. Tôi đặt cọc 300.000 đồng và được nhận một tờ biên lai nhỏ. Một thanh niên đưa đi tới địa chỉ mà cô gái nhắc tới trên đường Ung Văn Khiêm. Đó là một con hẻm sâu chật hẹp, những dãy nhà trọ tồi tàn tạm bợ và tối tăm.

Khi chúng tôi không đồng ý thì người thanh niên kia liền đưa chúng tới 1 dãy phòng trọ khác trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lối ra Thanh Đa, Q. Bình Thạnh. Cũng ở sâu trong hẻm, thế nhưng dãy nhà này lại đóng kín cửa, vì nhà đang sửa lại, khoảng 2 ngày nữa là xong.

Người đưa chúng tôi đi xem nhà hẹn chúng tôi 2 ngày nữa quay lại nhận phòng, nếu không có phòng thì họ sẽ đưa đi coi phòng khác.

Tiếp tục tìm lấy những số điện thoại và địa chỉ dán trên cột điện, bờ tường, chúng tôi tìm đến số 679 Phan Văn Trị, F7, Q. Gò Vấp theo số ĐT 0932130904. Sau đó, chúng tôi tiếp tục tìm đến một địa chỉ nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, Q.10. Ở đây, những người cho thuê nhà cũng chung một cách thức làm ăn.

Sau khi giới thiệu về các phòng, chúng tôi lại được hướng dẫn đóng trước 300.000 đồng để được đưa đi coi phòng. Và họ cũng chỉ đưa chúng tôi thăm những căn phòng tồi tàn không thể ở được dù giá rất cao, rồi họ hẹn hôm sau sẽ giới thiệu tiếp.

Đúng ngày hẹn, chúng tôi quay lại trung tâm trên đường Phan Văn Trị và được người thanh niên khác đưa tới địa chỉ khác thăm những căn phòng không thể ở được.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.