Một gánh khổ nặng quá sức chịu đựng

TP - Chị Chung Thị Tuyết Nhung (SN 1976, trú tại cụm 4, thôn 10, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cứ ngụp lặn trong nỗi khốn khổ tột cùng, bởi hết tai họa này đến tai ương khác liên tục đổ xuống.

Năm 2004 chị Nhung sinh con gái đầu Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, từ lúc 3 tháng tuổi, các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã chẩn đoán cháu bị bệnh Beta Thalassemia, phải truyền máu suốt đời. 

Một gánh khổ nặng quá sức chịu đựng ảnh 1
5 năm đầu, mỗi tháng phải cho cháu đi TPHCM hai lần để truyền máu. Năm 2009, cháu Như được Bệnh viện nhi đồng 1 mổ cắt lá lách, mỗi tháng cháu đi TPHCM một lần để truyền máu theo phương pháp hồng cầu lắng, mỗi lần viện phí 1.500.000 đồng (đó là nhờ có bảo hiểm nghèo, còn không phải 3 đến 4 triệu đồng/lần). 

Do di chứng bệnh, xương của Quỳnh Như bị lão hóa sớm nên tất cả các hoạt động phải có mẹ bế hoặc dìu đi. Đến nay, 2 chân của cháu đã gãy đi gãy lại cả chục lần, cong queo như cây bị uốn.

Chị Nhung sinh con gái thứ hai vừa đúng 1 tháng thì chồng chị bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, phải chuyển đi TPHCM cấp cứu, sau đó mất hoàn toàn khả năng lao động.

Căn nhà trệt cấp 4 cả gia đình chị Nhung đang ở là nhà tình nghĩa, UBND xã Hòa Thắng vận động, quyên góp xây cho. Thu nhập của gia đình trông chờ vào việc chị Nhung gửi hai con cho ông, bà ngoại trông giúp để đi làm thuê, và nguồn hỗ trợ từ xã Hòa Thắng mỗi quý 500.000 đồng. Chị Nhung gồng gánh xoay xở phần lo con cái nhỏ dại mắc bệnh hiểm nghèo, phần chồng lúc tỉnh lúc mê, gánh nặng khổ ải quá sức chịu đựng…

Mong độc giả hảo tâm giúp đỡ chị, liên lạc với chị qua số điện thoại 01668 696 316, hoặc chuyển qua Ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên- 52 Trần Nhật Duật, Buôn Ma Thuột, nhờ chuyển, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội. 

MỚI - NÓNG