Một thanh niên cần giúp đỡ

Một thanh niên cần giúp đỡ
TP - Đang khỏe mạnh, anh Nguyễn Bá Hoan (ảnh, sinh năm 1982, trú tại xóm 17, xã Phú Châu, Ba Vì, Hà Nội) bỗng mắc bệnh, dẫn đến bị liệt.

Năm 2009, khi học xong một trường cơ khí, anh Hoan chuẩn bị xin đi làm thì bỗng nhiên phát bệnh, chân tay có cảm giác bị tê, cử động khó khăn. Bác sĩ chẩn đoán anh bị nhiễm trùng xương. Do gia cảnh khó khăn, không có điều kiện xác định kỹ bệnh tình, anh Hoan xin về nhà tự chữa trị. Từ đó, bệnh tình không thuyên giảm mà chân anh Hoan yếu dần, rồi bị liệt. Từ khi anh Hoan mắc bệnh, người thân nghĩ rằng có thể anh bị ảnh hưởng từ người bố, ông Nguyễn Bá Duận, là một thương binh, từng chiến đấu trong vùng có chất độc hoá học. Năm 2000, ông Duận bỗng nhiên bị thâm tím người rồi mất khi chưa đến 50 tuổi. Nay anh Hoan đang khoẻ mạnh bỗng lại mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình anh Hoan hiện sống trong căn nhà cấp 4 xập xệ, đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Vợ anh làm nông nghiệp, con còn nhỏ, cuộc sống cả gia đình hiện rất khó khăn. Mong những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi theo địa chỉ gia đình, hoặc Ban Bạn đọc báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội.

MỚI - NÓNG